Trang chủ > Văn Hoá > Xuân
Mừng Xuân 2015
Xem: 7086 . Đăng: 19/02/2015In ấn
MỪNG XUÂN NĂM 2015

Tác giả: Bảo Minh Trang
Sức sống diệu kỳ của muôn loài như hòa theo nhịp tuần hoàn của vũ trụ, luân chuyển biến hóa tuyệt vời, thành bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng mùa xuân lại là 1 mùa đặc biệt nhất trong năm, trăm hoa đua nở, cây cỏ xanh tươi, muôn vật tỏa ra sức sống thanh tân mãnh liệt đến nồng nàn.
Có thể thấy rõ những gì kiêu sa nhất, rạng rỡ nhất, diễm lệ nhất của vạn vật đều được thể hiện trọn vẹn ở mùa Xuân. Vì thế quang cảnh ngày xuân thật lạ, bầu trời như trong xanh hơn, các loài hoa như tươi thắm hơn, phô hương hé nhụy rạng ngời duyên dáng, tất cả mọi người đều vui vẻ hân hoan, nét hạnh phúc rạng ngời của ngày xuân như hiển hiện êm đềm trong mùa họp mặt đoàn viên.
XUÂN về rạng rỡ ý đoàn viên
Bến đạo Vô Vi tạc cảnh thiền
Thắp lửa vinh quang bồi ảo diệu
Khai mầm thịnh vượng khảm bình yên
Xuân tuyệt mỹ thể hiện cho sự đổi mới của thiên nhiên vạn vật sau một giấc ngủ dài của mùa đông lạnh giá, cây cỏ đang khô cằn héo úa bỗng thay sắc đổi hình đẹp đẽ xinh tươi, cỏ óng mượt lung linh, hoa xinh tươi rạng rỡ, sức sống như bừng lên mạnh mẽ dưới ánh mặt trời ấm áp.
Tỏa vẹn niềm tin rạng ánh hồng
XUÂN màu diễm lệ điểm non sông
Choàng hương trí tuệ đời luôn thắm
Phủ ánh hào quang sắc mãi nồng.
Trong bầu không khí tưng bừng ấy, cỏ mừng đâm chồi non biêng biếc, chim chào cất tiếng ngọt du dương, hoa vui rộ sắc thắm long lanh nắng tỏa buông màn xinh lộng lẫy, nét đẹp như tràn ngập giữa mùa xuân, con người cũng phấn khởi hơn, và hi vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Cảnh sắc hài hòa làm vẻ mộng, ước được mãi tôn vinh. Không gian diễm lệ khiến tâm người, mơ sẽ hoài an lạc. Những ngày này người Phật tử đến chùa, bằng sự thành tâm cầu nguyện bố thí gieo tạo ruộng phước điền, với niềm tin mãnh liệt vào Tam Bảo, đó cũng là cách gieo duyên lành cho tương lai và hiện tại, với ý tưởng dõng mãnh hướng thiện, khiến lòng nhẹ nhàng thơ thới, buông bỏ bớt trần duyên, tìm lại những gì sâu thẳm an lạc trong tận đáy tâm hồn.
Mỗi độ XUÂN về đất nở hoa
Nhành tươi lá mượt ấm êm hòa
Tâm người hớn hở nguồn minh trải
Cõi Phật êm đềm pháp thiện xoa.
Với cái nhìn chánh kiến, người Phật tử nhận thấy rõ, vạn vật không có gì gọi là vĩnh viễn, xuân đi rồi hạ lại về, rồi mùa thu lại tới, và trần hoàn lại đón đông sang… Cảnh vật cứ xoay tròn theo lẽ tự nhiên của tạo hóa. Không có mùa xuân nào là mùa xuân đầu tiên, cũng không có mùa xuân nào là mùa xuân cuối cùng. Cho nên trong cái mầm sinh diệt biến đổi không ngừng nghĩ ấy , lại có một cái bất sinh bất diệt, đó là một mầm sống ấy vẫn tiếp nối vô cùng vô tận. Đây cũng là lý duyên sinh tuyệt vời được định nghĩa rõ ràng trong Phật giáo.
Cảnh vật vần xoay mãi bốn thì
Gieo mầm sự sống lẽ huyền vi
Nhân duyên hoại diệt rồi sanh khởi
Tiếp nối bao la vẻ diệu kì.
Như vậy, khi đã hiểu rõ ý nghĩa của mùa Xuân là gì, thì mỗi người học Phật chúng ta đã biết rõ ràng đó chỉ là một mùa trong bốn mùa, là quy luật của vũ trụ càn khôn, Đông qua thì Xuân đến, hè tàn thì Thu sang. Nếu chúng ta sống khư khư trong cố chấp ước ao rằng đời mãi mãi là mùa xuân, thì niềm vui của chúng ta sẽ mau chóng mất đi khi mùa Xuân vội vã qua nhanh, và sẽ hứng chịu nỗi buồn và băng giá ập đến khi Thu sang Đông về, cây cỏ một màu vàng héo úa. Là người con Phật chúng ta nhận xét rõ ràng thế gian này là giả tạm, có hợp tất có tan, có sống phải có chết, đó là định luật bất di bất dịch của tạo hóa, không có gì phải buồn rầu bận tâm mà nên để cho lòng thanh thản, tâm luôn thư thái nhẹ nhàng, sống tốt làm tốt như lời Phật dạy:
"Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Tâm ý giữ trong sạch
Chính lời chư Phật dạy"
(Dhp 183)
Thật là đơn giản chỉ có 4 câu thôi nhưng thực hành cho đúng chánh pháp thì lại không phải là chuyện giản đơn. Câu nói của Ô Sào Thiền Sư thật là thâm thúy: “Dầu rằng một đứa bé tám tuổi vẫn thuộc nằm lòng bài kệ này nhưng ông già 80 tuổi chưa chắc đã làm trọn xong”. Do đó chỉ cần thực hiện được 4 câu trên đây thì đã là cửa ngõ đưa chúng ta đến bến bờ đạo pháp an vui.
Trọng tâm chủ yếu đạo Phật dạy rằng: “Chuyển hóa ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện”, là căn bản bước đầu không thể thiếu ở mỗi người Phật tử chúng ta. Mỗi con người đều hoàn thiện thì xã hội mới toàn mỹ. Chúng ta phải tự chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện là tự mình thẳng tiến trên bước đường đạo đức, đóng góp sự vui tươi an lạc cho mình và gia đình mình, xây dựng một xã hội hoàn hảo văn minh.
Chính vì nhận thức rõ về cuộc sống tuần hoàn luân chuyển như thế, hễ mùa đông qua thì mùa xuân đến, hoa nở rồi tàn, vạn vật thay đổi, mọi người thêm một tuổi, mạng sống rút ngắn lại. Nhận thức cuộc đời là giả tạm, cho nên mỗi ngày chúng ta cần phấn đấu dành chút ít thời gian đến chùa tụng kinh hay công phu tại nhà, hãy làm những gì điều phước thiện, mà trong khả năng mà chúng ta có thể làm được, để tạo tư lương hành trang trên bước đường về cõi Phật. Mọi sự vật ở đời, dù chúng ta có thương yêu và mến thích đến mấy rồi cũng phải bỏ lại tất cả, chỉ có công phu tu tập tạo phước hành thiện, mới có thể theo chúng ta khi rời bỏ thế gian này. Vì thế hành trang mà chúng ta cần có là sự an lạc tự tại vĩnh cửu, để xây dựng trong tâm chúng ta một mùa Xuân miên viễn, đó là mùa xuân của đạo đức, mùa xuân của trí tuệ, mùa xuân của tương lai, mùa xuân của hạnh phúc bất diệt. Dù Xuân đến hay Xuân đi, dù mùa hè hay mùa Đông chúng ta vẫn luôn an lạc trong giải thoát, luôn tận hưởng hương vị của pháp mầu. Điều này đòi hỏi mỗi chúng ta cần có cái nhìn chánh kiến. Cái nhìn Chánh kiến sẽ giúp chúng ta không bị thiên lệch, đánh tan được cố chấp sai lầm. Nếu được như vậy trong tâm của chúng ta sẽ luôn có sự tự tại an lạc xuyên suốt thời gian và không gian. Mùa Xuân ấy chính là mùa Xuân không phải có hoa tươi, cỏ đẹp, có nắng vàng long lanh, có bầu trời trong thanh dịu mát, có tiếng chim líu lo ca hát tôn vinh nét đẹp của đời, mà đó chính là thể tánh tự nhiên của chúng ta luôn luôn tỏa sáng không bị ngoại cảnh che lấp, không bị cái ác vùi đi cái thiện, có như thế cuộc sống mới mãi mãi là mùa xuân vĩnh viễn.
Đâm chồi nẩy lộc kiếp bình an
Cửa ngõ vào XUÂN hạnh phúc tràn
Trí thiện khai dần ưu khổ dứt
Tâm phàm triệt hết não phiền tan.
Với người thế gian ý nghĩa mùa xuân là đem về sự thịnh vượng là ngày gia đình sum họp đoàn tụ quây quần bên nhau. Với người con Phật chúng ta ý nghĩa mùa xuân như xua tan đi bao phiền não ở trong đời, muốn có 1 mùa xuân hạnh phúc miên viễn thật sự, người Phật tử phải tích cực làm lành lánh ác đem những việc làm thiết thực rèn tâm dưỡng tánh phấn đấu tu tập để cho:
Cội Bồ Đề luôn luôn mạnh mẽ ươm mầm Bát Nhã
Rễ Chánh Giác mãi mãi sum xuê nẩy nhánh Ưu Đàm.
Hãy để cho sự vận hành của vũ trụ, trong giây phút giao hòa giữa trời và đất tạo nên một sắc thái thiêng liêng kỳ bí chứa đầy hương hỷ xả bình an, không còn gốc của tham sân ích kỷ làm rối loạn tâm hồn, mà là một bầu trời thấm đượm yêu thương tràn đầy hạnh phúc của hương từ bi bác ái.
Trạng thái an nhiên đến lạ lùng
XUÂN choàng áo lụa trải mành nhung
Tham sân nhổ gốc tươi nghìn nẻo
Hỷ xả trồng cây ấm vạn trùng.
Theo quan điểm của Phật giáo một con người muốn có hạnh phúc trọn vẹn, là chỉ khi nào họ từ bỏ mọi việc ác, hành động có lợi lạc cho mình và người, không gây đau khổ cho bất cứ ai, giúp đỡ mọi người bằng nhiều phương tiện, tu tập đúng chánh pháp. Hãy tận trừ 6 giặc dữ ở trong lòng, để ý thiện khởi lên hòa quyện vào mùa xuân đạo vị để cho tâm của chúng ta những nét đẹp thanh cao, quyện hòa vào sắc thái yên bình diễm lệ của mùa xuân, làm cho cuộc sống thăng hoa sáng bừng lên Chân Thiện Mỹ.
Tình XUÂN ướp mật vẽ duyên đời
Mở ngõ tâm hồn ý thảnh thơi
Lục tặc trừ mầm hoa đạo thắm
Tam Minh chủng quả pháp môn ngời.
Mong rằng mùa xuân không chỉ đến một lần trong năm, mà là cả đời người mãi mãi là xuân trong an lạc. Đó là mùa xuân thật sự được nuôi lớn bằng lòng từ tâm và sự nhẫn nại, được nỗ lực rèn luyện nuôi dưỡng bằng nước cam lồ ấm áp, sữa trí tuệ ngọt ngào, cơm Chân như ảo diệu không giây phút nào ngơi nghỉ.
Để một mùa XUÂN đẹp diệu kì
Bao trùm ẩn hiện ý huyền vi
Hoa thơm Bát Nhã hoài hương mật
Quả ngọt Chân Như chẳng vết tì.
Mong rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có thể đón nhận mùa xuân ấy, và mùa xuân ấy không chỉ là xuân trong vài tháng mà là xuân cả cuộc đời, một mùa xuân thật sự có hoa thơm bác ái, có quả ngọt từ bi, có rễ dày hạnh phúc, tràn đầy sức sống của mùa xuân miên trường vĩnh cửu.
BÀI LIÊN QUAN
Xuân yên vui ( Tường Vân , 7340 xem)
Mùa xuân từ đôi tay mỗi người ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 6407 xem)
Phụng hoạ bài “Xuân với đạo” ( Ni trưởng Phương Liên , 5847 xem)
Bộ vận bài “Xuân với đạo” ( Ni trưởng Mỹ Liên , 5807 xem)
Phụng hoạ bài “Chúc xuân” ( Ni trưởng Phục Liên , 5719 xem)
Họa vận bài “Chúc xuân" ( Thuận Phong , 6020 xem)
Năm mới, niềm tin mới ( Thích Tâm Hải , 6266 xem)
Phụng hoạ bài "Kỷ Dậu cảm tác" ( Ni trưởng Tràng Liên , 5262 xem)
Phụng hoạ bài "Kỷ Dậu cảm tác" ( Ni trưởng Châu Liên , 5190 xem)
Họa vận bài “Chúc xuân" ( Ni sư Tuyết Liên , 4996 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













