Trang chủ > Văn Hoá > Vu Lan
Quan niệm chữ Hiếu của người Á Đông
Xem: 6720 . Đăng: 31/07/2014In ấn
Quan niệm chữ Hiếu của người Á Đông
Giác Minh Luật (thực hiện)

Nếu ở phương Tây có Ngày “Mothers Day” Ngày Của Mẹ tổ chức vào ngày Chủ Nhật tuần thứ hai trong tháng 5 – hay ngày “Fathers Day” Ngày Của Cha, ngày Chủ Nhật tuần thứ ba tháng 6 Tây lịch hàng năm, các ngày này các bậc cha mẹ sẽ nhận quà hay hoa, thiệp chúc mừng của những người con hoặc các con ở xa về thăm cha mẹ; hay khi tuổi về già ở chung sinh hoạt với cộng đồng tập thể, dưỡng lão viện, sinh hoạt theo hội người cao tuổi, v.v… Thì người Phương Đông có ngày Vu Lan.
Những ngày này người ta trao tặng cho nhau những đóa hồng, hoa hồng là biểu trưng cho đỉnh cao của cái đẹp, của tình yêu thương sâu sắc nhất. Có thể nói ngày này là ngày kỷ niệm chung cho sự giáo dục của con em từng gia đình, chữ hiếu đóng một vai trò rất lớn trong thế hệ trẻ.
1. Công hạnh tiểu hiếu :
Khi cha mẹ còn sống phải lo cho cha mẹ đầy đủ về bốn phương diện : ăn, mặc, ở, bệnh. Người con luôn cung kính vâng lời cha mẹ, không được trái ý ngang bướng. Khi trời nóng quạt mát cho cha mẹ, khi trời lạnh bỏ lửa sưởi ấm, khi ốm đau thuốc thang chạy chữa hết lòng, cha mẹ thích ăn món gì chúng ta phải nấu nướng cung cấp đầy đủ, không càu nhàu oán trách. Cha mẹ cần bất cứ nhu cầu gì đều phải một lòng làm cho cha mẹ vừa ý. Tuy nhiên đôi lúc vì không hiểu được đạo lý nhân quả mà ta tạo ác nghiệp cho cha mẹ, là bởi vì người con chỉ lo vun đắp hạnh phúc cho cha mẹ bằng vật chất mà không báo đáp về tinh thần, muốn làm tròn công hạnh hiếu kính như vậy ta phải làm công hạnh Trung hiếu.
2. Công hạnh trung hiếu:
Làm tròn công hạnh tiểu hiếu như trên chưa đủ, mà muốn cha mẹ bình an, thân tâm nhẹ nhàng thì người con phải hướng cho cha mẹ sống chân chính thiện lành, chớ làm các ác nghiệp đem đau khổ cho mình cho người và cộng đồng xã hội. Tạo nhiều phúc báu để tránh tội lỗi, khuyên cha mẹ biết gieo duyên tác phước giúp đỡ mọi người, biết quy y tam bảo sống đạo đức, giữ gìn những điều răn của cổ nhân, để xây dựng gia đình cuộc sống ấm no hạnh phúc. Người con có công hạnh trung hiếu phải nhìn nhận lẽ sống có nhân quả thiện ác rõ ràng, mà giúp cha mẹ sống đúng với chánh pháp, thì mới tạo được hạnh phúc cho cha mẹ an vui ngay trong đời hiện tại cho đến vị lai.
3. CÔNG HẠNH ĐẠI HIẾU:
Chí nguyện đại hiếu là chí nguyện thiêng liêng độ tận chúng sinh của mỗi người con trong cuộc đời này. Từ trong vô thỉ không phải chỉ có cha mẹ đời này, mà qua bao luân hồi ta đã thọ nhận nhiều ơn của nhiều đấng sinh thành đã từng làm mẹ cha ta. Người con hiếu đạo là lo cho cha mẹ lúc còn tại thế mà kể cả sau khi thác, lo mai táng cầu nguyện. Xuất thế đạt đạo quyết độ tận đem lợi ích an lạc nhiều người, không phải xuất gia ra khỏi gia đình là cắt đứt với mọi người thân thuộc trong gia đình, mà bởi vì người đó xuất gia là muốn đặt tình cảm của mình trên một bình diện rộng lớn đại đồng, những bổn phận bao quát là nuôi dưỡng cha mẹ khi già yếu, làm tròn bổn phận của người con – giữ gìn truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản thừa tự, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Một người xuất gia mà tu tập tinh tấn, thực hiện tròn công hạnh của Phật thì không những cha mẹ đời này được an vui mà ông bà cửu huyền thất tổ bảy đời cũng được cứu rỗi. Tinh thần báo hiếu của ngày vu lan là cầu nguyện cho mọi điều được kết quả tốt đẹp, cha mẹ hiện tiền được bình an, người đã khuất siêu lạc. Chỉ có đại hiếu mới trọn ân nghĩa với mẹ cha. Kinh Phạm Võng Bồ Tát dạy : Tất cả những người nam là cha ta và tất cả những người nữ là mẹ ta, từ nhiều đời nhiều kiếp cũng từ đó mà ta sinh ra, do vậy chúng sinh trong sáu đường là cha mẹ ta.Bởi thế muốn cứu độ tận cho hết ân đức sinh tử, là người con ấy phát Bồ đề tâm, tích cực công phu đạt đạo mới là Đại hiếu.
Trích “Tâm Ca Vu Lan”
---oOo---
nguồn: www.daophatngaynay.com
BÀI LIÊN QUAN
Hoa Hồng Đỏ Mùa Vu Lan ( Tường Vân , 11067 xem)
Vài dòng tham khảo chữ Hiếu theo Chử Đồng Tử ( Tiến sĩ Huệ Dân , 6680 xem)
Cảm Nhận Từ Một Mùa Vu Lan Báo Hiếu ( Ngọc Chơn , 9825 xem)
Mẹ ( Minh Chánh , 5412 xem)
Vu Lan nhớ mẹ ( Thích Minh Tuệ , 6301 xem)
Cả Bà Nữa Chứ... ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch , 4539 xem)
Quặn lòng mùa Vu Lan ( Giác Hạnh Hoa , 8903 xem)
Mẹ khỉ ôm con ( Lưu Đình Long , 9041 xem)
Tuyển tập Vu Lan (9535 xem)
Công ơn cha mẹ qua lời dạy của đức Thế Tôn ( Huệ Sĩ , 11752 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













