Trang chủ > PG Thế Giới > Văn kiện
Tuyên Bố Bangkok - Lần thứ 10 Đại Lễ Kỷ Niệm Vesak Liên Hiệp Quốc
Tuyên Bố Bangkok - Lần thứ 10 Đại Lễ Kỷ Niệm Vesak Liên Hiệp Quốc
Ngày 21 - 22 / 05 / 2013 (B.E.2556)
Tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc, Bangkok và Buddhamonthon, Tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan.
Thường Huyễn dịch
Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, đại biểu đại diện cho ba mươi bốn quốc gia kiến nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vào ngày rằm tháng năm được tổ chức tại Trung tâm Trụ sở Liên Hiệp Quốc và các văn phòng trực thuộc. Đại hội đồng quyết định (theo Điều khoảng 174 của phiên họp thứ 54) và năm 2000 kế tiếp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vẫn được tiến hành với sự cộng tác ủng hộ của các truyền thống Phật giáo. Thực thi nghị quyết này, chúng ta - đại biểu đại diện của tám mươi bảy quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đã về đây cùng nhau tham dự Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập Niết-bàn trong hai ngày 21 - 22 tháng 5 năm 2013 (Phật lịch 2556). Trong những năm qua, hầu như Trường đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya tổ chức Đại lễ này và có nhân duyên lành được sự cúng dường bảo trợ từ Chính phủ Hoàng gia Thái Lan cùng dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Tăng già Tối cao Thái Lan.
Trong suốt Đại lễ tại Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc (UNESCAP), Trung tâm Hội nghị tại Bangkok và Buddhamonthon, Tỉnh Nakhon Pathom, chúng ta đã cùng nhau bàn thảo đào sâu vào đề tài “Giáo dục và trách nhiệm công dân toàn cầu từ quan điểm Phật giáo” thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân từ nhiều truyền thống Phật giáo. Kết thúc Đại lễ và các buổi hội thảo, chúng ta đã cùng thoả thuận những vấn đề sau:
1. Chúc mừng Lễ Bách Tuế của Ngài Somdet Phra Nyanasamvara - Tăng thống Phật giáo Thái Lan, Vị đã hoàn thành sứ mạng phụng sự nhân loại, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, tâm linh và y tế.
2. Không ngừng làm cho nền giáo dục thế giới trong thế kỷ 21 đi lên, đặc biệt tạo sự hợp nhất của Trí tuệ và Từ bi trong việc bảo vệ môi trường, kết hợp trau dồi giữa các bộ môn học đường và phẩm chất đạo đức, và kết hợp chặt chẽ giữa đạo đức và ý thức cộng đồng đối với việc tiếp cận hiện tại đòi hỏi nhiều kỹ năng để phát triển kinh tế và xã hội trong chương trình giảng dạy và chương trình học ở các cấp giáo dục, để thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về "thành tựu một nền giáo dục căn bản toàn cầu” và xa hơn nữa;
3. Khuyến khích, hỗ trợ các nhà lãnh đạo Phật giáo mạnh mẽ tự tin trong sứ mệnh cao cả thúc đẩy nền giáo dục cũng như phát triển xã hội và tính nhân đạo cho nền hoà bình thế giới bền vững.
4. Củng cố con đường của đạo Phật đó là bất bạo động, đối mặt với nhiều thách thức để chung sống hoà bình, với một niềm tin mạnh hơn bao giờ hết, tái khẳng định quyết tâm của chúng ta để duy trì sự khoan dung hài hoà văn hoá và tôn giáo qua việc phát huy phẩm giá đạo đức con người;
5. Nhân Đại lễ Vesak, chúng ta có dịp họp lại với nhau để cổ vũ Phật tử chủ động trong việc thúc đẩy hoà bình, đó cũng là trọng điểm trong giáo huấn của Đức Thế Tôn, và đặc biệt, truyền bá trí tuệ của Ngài trong mối liên kết toàn nhân loại như một gia đình toàn cầu và kết quả gặt hái được từ công việc cùng nhau sẻ chia;
6. Kêu gọi tất cả các tổ chức chính phủ và phi chính phủ phấn đấu hướng tới phát triển kinh tế và xã hội bền vững, chú trọng sự cần thiết phải cân bằng việc phát triển và bảo vệ môi trường;
7. Tăng cường nỗ lực thúc đẩy truyền thông giữa con người với nhau ngang qua việc khuyến khích các cá nhân và các tổ chức mở rộng tầm nhìn về trách nhiệm của một công dân đối với thế giới như họ đưa ra những vấn đề quan trọng trong lúc làm việc với nhau;
8. Thúc đẩy việc vận dụng phương pháp chánh niệm một cách rộng rãi trong mọi lãnh vực như y tế, giáo dục, quản trị, và trong quần chúng, và;
9. Cố gắng thực hiện tốt góp phần đạt được mục tiêu của cộng đồng ASEAN vào năm 2015, kêu gọi sức mạnh đoàn kết trong tính đa dạng của cộng đồng Phật giáo đã được Hội đồng Quốc tế Đại lễ Vesak nuôi dưỡng vun bồi.
Đây chính là Tuyên bố Bangkok lần thứ 10, Đại Lễ Kỷ niệm Vesak Liên Hiệp Quốc, hôm nay ngày 22 tháng 05 năm 2013 (PL. 2556).
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













