Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Từ Thiện

Gia Lai: Khoa Phật học từ xa tổ chức chương trình Thương về miền Trung

Tác giả: Huệ Lộc.  
Xem: 3414 . Đăng: 28/11/2025In ấn

Gia Lai: Khoa Phật học từ xa tổ chức chương trình "Thương về miền Trung"

 

Ngày 27/11/2025 (nhằm 08/10 Ất Tỵ), Khoa Phật học từ xa – Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã thực hiện chuyến thiện nguyện mang tên “Thương về miền Trung”, hướng về những địa phương đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra. Hơn 600 phần quà được trao tận tay bà con và cúng dường tu sửa Trường Trung cấp Phật học Bình Định – Tu viện Nguyên Thiều.


 

Đoàn do TT. Giác Hoàng – Phó tổng thư ký, Trưởng khoa PHTX, ĐĐ. Thích Giác Thọ - Trưởng phòng Hành chánh, và Ni sư TN. Hương Nhũ - Phó khoa PHTX, hướng dẫn chư Tôn đức và quý Phật tử học viên Khoa PHTX, đã đến thăm ba địa điểm, mang theo không chỉ những phần quà vật chất mà còn là sự lắng nghe, thấu hiểu và động viên tinh thần.

 

Tại Chùa Hải Phong:

Đón đoàn là TT. Thích Giác Tuệ - Trụ trì chùa Hải Phong, Ông Nguyễn Công Ý – Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Giữa sân chùa còn in dấu bùn đất và mùi ẩm nặng sau bão, bà con vô cùng hoan hỷ khi nghe Thượng tọa trưởng khoa và Ni sư phó khoa chia sẻ những lời từ ái, như một dòng suối mát xoa dịu tâm hồn đang tổn thương.

Thượng tọa đã ân cần chia sẻ nói về truyền thống đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam từ ngàn xưa. Dù cho trong hoàn cảnh chung đất nước đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai bão lũ liên tục xảy ra trên diện rộng, hết cứu trợ nơi này thì nơi khác lại lâm nạn; nhưng người dân, chùa chiền, tịnh xá khắp nơi vẫn cố gắng gom góp của ít lòng nhiều để chia sẻ cho đồng bào, có những người khó khăn cũng không thua kém bà con nơi vùng bão lũ bao nhiêu. Đó là tinh thần tương thân tương ái, và nhất là đối với người Phật tử, đó là vì niềm tin nhân quả theo lời Phật dạy, rằng một đời sống không phải là duy nhất, mà con người tái sinh qua vô số kiếp sống khác nhau nên xem tất cả mọi người như thân nhân, và xem việc thiện, việc nghĩa là điều nên làm để có một đời sống tốt đẹp và ý nghĩa.


Thượng tọa trưởng khoa chứng minh cho buổi tặng quà

 

Thượng tọa ân cần hỏi thăm bà con

 

TT. Thích Giác Tuệ gởi lời tri ân đến phái đoàn

 

Ni sư Hương Nhũ xúc động chia sẻ: ​"Những ngày qua, chúng tôi theo dõi từng tin tức về Bình Định - vùng đất kiên cường đã oằn mình trước mưa gió, lũ lụt và hiểm nguy. Hình ảnh những mái nhà bị cuốn trôi, những con đường bị chia cắt, những giọt nước mắt lẫn trong bùn đất… đã khiến trái tim tất cả chúng tôi không khỏi nghẹn ngào.

Nhưng trên hết, chúng tôi vẫn thấy ý chí bất khuất của con người Bình Định; thấy tình làng nghĩa xóm quấn quýt, thấy từng bàn tay nắm lấy nhau trong hoạn nạn. Chính tinh thần ấy là ánh sáng làm ấm lại những ngày giông bão.

Thay mặt tập thể giảng viên, học viên đang theo học Khoa Phật học Từ xa, chúng tôi xin được:

   •   Gửi lời chia sẻ đến những gia đình chịu thiệt hại nặng nề.

   •   Cầu nguyện những hương linh người mất trong bão lũ được siêu thoát

   •   Cầu mong bình an, sức khỏe và nghị lực đến từng hộ dân còn đang gượng dậy sau bão lũ.

   •   Và xin nguyện được đồng hành bằng cả tấm lòng, dù là những phần quà vật chất nhỏ bé hay sự trợ duyên tinh thần trong khả năng của chúng tôi.

...Rồi nắng sẽ lên sau ngày khó,

Dòng sông trở lại những êm trôi.

Phước Sơn vững chãi qua gian khó

Mai này đất ấm giữa ngàn hoa

Phật học Từ Xa lòng nghĩ nhớ

Thương người bền chí giữa phong ba.

Cầu nguyện bình an từng lối nhỏ

Tình thương thắp sáng khắp quê nhà...

Bão lũ rồi sẽ qua. Nước rồi sẽ rút. Nhưng tình người, tình đồng bào và ánh sáng từ bi của đạo Phật sẽ còn ở lại mãi. Chúng tôi tin rằng Phước Sơn sẽ sớm hồi sinh – những ruộng đồng lại xanh, những xóm làng lại yên bình, và trên môi bà con lại nở nụ cười sau bao ngày gian khó".


Ni sư Hương Nhũ chia sẻ và động viên bà con

 

Nhiều cụ già lau nước mắt, nhiều em nhỏ nép vào mẹ vì vẫn ám ảnh tiếng gió bão. Thượng toạ trưởng Khoa đã tụng thời kinh chúc phúc, gởi năng lượng bình an đến bà con trong những ngày khó khăn.


Nhị vị hướng tâm cầu nguyện và chúc lành đến bà con

 

Đoàn trao 200 phần quà (nhu yếu phẩm + 1.000.000 đồng), và hơn 200 phần quà phát sinh (gạo, nhu yếu phẩm + 200.000 đồng). Mỗi phần quà là một sẻ chia, một bàn tay nâng đỡ để bà con thêm vững lòng đứng dậy. Đoàn còn phát tâm cúng dường 30.000.000 đồng để Thượng tọa Trụ trì tu sửa các hạng mục bị ảnh hưởng sau bão.



















 

Tại Tu viện Nguyên Thiều:

Trong chuyến hành trình nghĩa tình, đoàn đã đến thăm Tu viện Nguyên Thiều – nơi vừa gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề sau cơn bão lớn. Chứng kiến ngôi chánh điện bị đổ nát, mái ngói xiêu vẹo, từng mảng tường loang lổ dấu tích thiên tai, ai nấy đều không khỏi chạnh lòng.

Với tâm nguyện chung tay cùng nhà chùa khắc phục hậu quả bão lũ, đoàn đã trang nghiêm dâng cúng 50.000.000 đồng để góp phần tu sửa lại ngôi chánh điện, mong rằng cảnh già lam sớm được khôi phục, trở thành nơi nương tựa tu học cho chư Tăng Ni và Phật tử gần xa.







 

Tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định:

Thầy hiệu trưởng - TT. Thích Đồng Thành đã đứng đợi đoàn từ xa, tiếp đón bằng sự chân tình và niềm xúc động. Ngôi trường tuy bị ảnh hưởng sau bão nhưng vẫn vang tiếng kinh của hơn 200 Tăng Ni sinh miệt mài tu học.



 

Đại diện đoàn, Phật tử Huệ Lộc cung kính dâng lời tác bạch: "Hôm nay, trong không khí lắng dịu sau cơn bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Bình Định, chúng con vô cùng bùi ngùi xúc động và xót xa trước cảnh hoang tàn đổ nát. Đây là nơi đào tạo Tăng tài, tiếp nối mạng mạch Phật pháp, là điểm tựa cho hàng hậu học nương nhờ tu học. Nay thiên tai đi qua, mái trường phải gánh chịu nhiều tổn thất. Với tấm lòng hộ trì Tam Bảo, chúng con xin được góp phần nhỏ bé để chung tay cùng nhà trường trong công tác tu bổ cơ sở, tạo điều kiện cho chư Tăng Ni an tâm tu học..."

Đoàn đã dâng cúng dường 100 triệu đồng để nhà trường có thêm điều kiện sửa chữa cơ sở.



 

Khoảnh khắc những Tăng Ni sinh chắp tay cảm tạ, ánh mắt đong đầy cảm xúc niềm tri ân – đó là hình ảnh đẹp, khắc sâu trong trái tim cả đoàn.

Ni sư Hương Nhũ đã cảm tác nên những vần thơ lắng đọng, gởi đến Trường Trung cấp Phật học Bình Định sau mùa giông bão:

Nguyên Thiều mái học giữa rừng xanh,

Bão lũ đi qua cuốn mây lành

Sân viện còn vương cây cối đổ,

Chánh điện Tăng sập vách, ngói tan tành.

Gió bão ngập trời đêm thanh vắng

Cổ thụ gãy ngang ... thắt lòng thành.

Những câu kinh sớm luôn vang vọng

Ngọn đèn Chánh pháp sáng tinh anh

Thầy trò vững bước qua dư chấn

Thắp sáng niềm tin áng mây lành.

Tiếng chuông vang vọng trong Chánh niệm

Gọi mùa nắng mới ấm hương Thiền.

Xin gửi tình thương từ muôn nẻo.

Những tấm lòng Phật học Từ Xa.

Nguyện chúc bổn trường mau tái thiết.

Tăng tài tiếp bước giữa phong ba.


















 

Tại UBND xã Đề Gi

Đoàn được các lãnh đạo xã tiếp đón trong không khí ấm áp, gần gũi: Ông Phạm Dũng Long - Chánh văn phòng HĐND & UBND xã, ông Lê Bá Đạt - Phó trưởng phòng VHXH xã, ông Nguyễn Văn Tâm - PCTUBMTTQVN xã, Bí thư Đoàn xã, bà Nguyễn Thị Hòa - PCT UBMTTQVN xã Đề Gi, Chủ tịch Hội LHPN xã.

Dù bão đã qua, nhiều gia đình vẫn đang xoay xở trong cảnh thiếu thốn. Thượng tọa trưởng đoàn và Ni sư phó đoàn., đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần bà con, nhắc rằng “sau mưa trời lại sáng, và trong hoạn nạn luôn có những tấm lòng cùng nâng đỡ nhau”.




 

Đoàn trao 200 phần quà, mỗi phần gồm gạo, sữa, nhu yếu phẩm và 1.000.000 đồng tiền mặt. Những cái bắt tay siết chặt, những lời chúc bình an – tất cả tạo nên một buổi trao quà đầy tình người.

















 

Kết thúc chuyến đi, Thượng tọa Giác Hoàng thay mặt đoàn gửi lời tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức, quý Phật tử học viên Khoa PHTX và Mạnh thường quân gần xa đã góp sức bằng tâm thiện lành để chương trình thành tựu viên mãn.

Cơn bão số 13 quét qua miền Trung đầu tháng 11 đã để lại những vết thương sâu trong lòng người dân: mái nhà tốc nóc, hoa màu mất trắng, mưa lũ dâng cao khiến nhiều khu vực bị cô lập. Mỗi bước chân của đoàn nơi vùng thiên tai như chạm vào nỗi đau còn âm ỉ của bao phận đời.

“Thương về miền Trung” không chỉ là một chuyến thiện nguyện, mà là hành trình gieo hạt từ bi, bồi đắp niềm tin và sưởi ấm những trái tim đang cần được chở che.

Huệ Lộc - Ban truyền thông NGKS

BÀI LIÊN QUAN

Tịnh xá Ngọc Hưng tổ chức chuyến cứu trợ miền Trung sau bão lũ  ( Thiện Hữu , 1860 xem)

Ban Từ thiện Xã hội Hệ phái PGKS lan tỏa hơi ấm từ bi đến với đồng bào Nghệ An và Hà Tĩnh sau bão Bualoi  ( Ban TT - TT Hệ phái , 876 xem)

Đồng Tháp: Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nghèo tại Tịnh xá Ngọc Hương  ( Ban Truyền thông NGKS , 1492 xem)

Huế: Tịnh xá Ngọc Tuệ và quý Mạnh thường quân hướng về miền Trung thân thương tại thôn Xuân Tuỳ  ( Huệ Lộc , 2248 xem)

Đà Nẵng: Tịnh xá Ngọc Tuệ và quý Mạnh thường quân hướng về miền Trung thân thương  ( Huệ Lộc , 1764 xem)

Gia Lai: Tịnh xá Ngọc Tuệ và quý Mạnh thường quân trao quà đến bà con xã Phù Mỹ sau bão số 13  ( Huệ Lộc , 2820 xem)

Điểm cuối hành trình – Ni giới Hệ phái Khất sĩ lan tỏa hơi ấm Từ bi giữa miền Trung giông bão  ( Thiện Hữu , 6156 xem)

Hành trình xuyên đêm về với khúc ruột miền Trung - lan tỏa yêu thương giữa dòng nước lũ tại Quảng Trị và Huế  ( Thiện Hữu , 3448 xem)

Đoàn Từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ trao 500 phần quà cho bà con xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh mới)  ( Thiện Hữu , 3096 xem)

Đoàn Từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ tiếp tục hành trình cứu trợ đồng bào tại tỉnh Bắc Ninh  ( Thiện Hữu , 3328 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ