Trang chủ > PG Việt Nam > Sự kiện
TT.Thích Thiện Thống giải đáp về hành chánh GH
Xem: 4486 . Đăng: 09/10/2015In ấn
Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015:
TT.Thích Thiện Thống giải đáp về hành chánh GH
GNO - Sáng ngày 8-6, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP.2 đã chia sẻ với học viên Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 do BTS PGVN TP.HCM tổ chức.
Sau lời giới thiệu của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban tổ chức, Thượng tọa giảng sư đã khái quát những nét cơ bản nhất về Hiến chương Giáo hội, định nghĩa rõ về hành chánh, cách thức quản lý Giáo hội và những liên đới đến Tăng, Ni và cơ sở tự viện.
TT.Thích Thiện Thống thuyến trình về hành chánh và quản lý Giáo hội
Về bản chất: Hành chánh là nguồn gốc của các mối tương quan giữa người và người, giữa người với cộng đồng. Dần dần nó trở thành quy tắc xử sự mà mỗi con người phải tuân thủ khi giao tiếp với nhau hay giao tiếp với xã hội. Cuối cùng nó trở thành định chế buộc mọi người tuân thủ, nếu không thì bị chế tài.
Về bản thể: Hành chánh là chức năng xã hội, bắt buộc mọi người phải tuân hành, nguyên thủy của hành chánh là nghệ thuật chung sống với nhau. Dần dần nó trở thành kỹ thuật bảo vệ cuộc sống chung, để cuối cùng nó trở thành khoa học bảo vệ an cư lạc nghiệp cho mọi thành viên trong Giáo hội.
Như thế, Hành chánh khi tiếp cận thấy nó có tính cưỡng hành, nhưng mục đích hướng đến của hành chánh là thiết lập một trật tự, sau cùng hành chánh chuyển hoán tính cưỡng hành sang tính qui chuẩn, bảo vệ lợi ích của cá nhân, của tổ chức và của cộng đồng.
Bên cạnh đó Thượng tọa cũng đã giải đáp tường tận những thắc mắc của học viên khóa học nêu ra, nhằm thỏa mãn phần nào nhu cầu của người học.
Chư Tăng Ni tham gia Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015
Bạch Thượng tọa, hiện nay con có một miếng đất 5.000 m2 ở một khu dân cư mới chưa có chùa, con muốn xây dựng lập chùa trên diện tích này để phát triển đạo pháp. Xin Thượng tọa hướng dẫn để việc lập thủ tục đúng hành chánh Giáo hội?
TT.Thích Thiện Thống: Theo điều 19 đến 25 của Nội quy ban Tăng sự T.Ư có dùng khái niệm về vùng kinh tế mới, vùng giãn dân (chưa có chùa), muốn lập chùa mới thì phải do BTS GHPGVN cấp tỉnh thành phố trực thuộc T.Ư, đăng ký thành lập tự viện mới với UBND tỉnh thành nơi đó.
Nhưng, thực tế hiện nay cho thấy, việc thành lập cơ sở mới hầu hết đều do Tăng, Ni trực tiếp đi làm. BTS các tỉnh, thành vì thương Tăng Ni nên thường đáp ứng nhu cầu, đó là về thủ tục của Giáo hội. Còn thủ tục của Luật đất đai mới, Thông tư hướng dẫn; Nghị định 92 có những thủ tục khác nhau theo Pháp luật.
Vì thế, Giáo hội tỉnh, thành phải công bố một tiêu chí cho Tăng, Ni biết rõ. Sau đó hướng dẫn Tăng Ni tiến hành các thủ tục theo quy định của Luật đất đai và Nghị định 92. Khi đưa ra tiêu chí cần nắm rõ, tự viện thành lập thì Tăng Ni được bổ nhiệm trụ trì, Giáo hội quản lý. Vì thế cần tuân thủ Nội quy Ban Tăng sự, Pháp luật nhà nước.
Kính bạch Thượng tọa, hiện nay ở một số tỉnh thành phía Bắc có hiện tượng gia đình trị trong bộ máy lãnh đạo Giáo hội từ tỉnh đến địa phương. Những chùa nào không cùng quan điểm sẽ bị cô lập mọi sinh hoạt Phật giáo, thậm chí bị tịch thu chùa. Đối với sự việc này, GHPGVN sẽ xử lý ra sao?
-Đây là vấn đề tế nhị nhạy cảm nhưng chúng tôi xin trích trong tiêu chí Hiến chương “Những việc gì Giáo hội không cấm, Tăng Ni và Phật tử được thực hiện; Những việc gì Giáo hội chưa quy định, tổ chức Giáo hội không được đặt ra những quy định khác.”
Nhiều câu hỏi trong phần thảo luận giải đáp tại buổi học
HT.Thích Trí Quảng đến thăm và sách tấn hội chúng trong giờ học
Trước đây có Thanh Hải tự xưng là vô thượng sư, nay có nhiều vị sư Tây Tạng đến Việt Nam được xưng là Pháp vương, thiết nghĩ đây là tôn danh để xưng tôn Đức Phật, Giáo hội có nhận định gì về cách xưng hô như thế?
-Trước tình hình này, TƯGH đã ban hành một thông tư 339 cuối năm 2014, trong đó có quy định rất rõ. Việc mời Phật giáo các nước bạn vào Việt Nam để giao lưu, trao đổi và học tập là cần thiết nhưng ở thông tư cũng có quy định một điều là khi phiên dịch từ tiếng nước ngoài sang Việt ngữ phải đảm bảo được phong tục, truyền thống danh xưng của Phật giáo Việt Nam.
Như thế, lâu nay chúng ta không thực hiện nghiêm túc trong việc thực hiện các thông tư của GH. Ở nước họ, họ muốn tôn xưng vị đó là gì chúng ta không can dự, nhưng khi vào Việt Nam phải tôn trọng truyền thống, những nét đẹp văn hóa, danh xưng ngàn đời của Phật giáo Việt Nam.
Với tâm lý hướng ngoại của người Việt Nam, Tăng Ni Việt Nam cũng hướng ngoại, thấy pháp môn lạ lạ ùn ùn đi theo nhưng nếu quay về cội nguồn dân tộc thì có thể nói Việt Nam đã phát triển Mật tông (Kim Cương thừa) từ rất sớm như điển hình là thiền sư Nguyễn Minh Không, Từ Đạo Hạnh.
Cũng trong buổi sáng nay, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 đã đến thăm và sách tấn học viên trong khóa học.
|
TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH: “Cá nhân tôi hy vọng sẽ hệ thống hóa và cung cấp một cách cơ bản, những vấn đề có liên quan đến hành chánh và quản lý Giáo hội. Bởi vì, chức năng và vai trò của vị trụ trì có một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xương minh Đạo pháp, trang nghiêm Giáo hội. Bên cạnh đó, người quản lý cơ sở tự viện cũng phải biết giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức Phật giáo trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay. Ngoài việc thừa hành Phật sự, sinh hoạt của từng tự viện ngày càng phải đi vào nề nếp, kỷ cương theo Giáo luật, Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước. Lãnh đạo BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức khóa học cũng như từng vị giảng viên được phân công, chia sẻ tại khóa học đều có chung một niềm tin, đó là khi khóa học kết thúc, các hoạt động Phật sự tại các tự viện trên địa bàn phải đi vào nề nếp hơn. Bằng cách, các vị trụ trì khi triển khai, thực hiện đều phải tuân thủ theo tinh thần của Hiến chương GHPGVN: “Lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý Đức Phật, nhằm phục vụ Dân tộc, Tổ quốc và nhân loại chúng sinh”. Đặc biệt, trong quản lý tự viện cần phải “kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giáo luật Phật chế và tuân thủ pháp luật của nước CHXHCNVN” |
Quảng Hậu ghi
BÀI LIÊN QUAN
Thảo luận về những vấn đề nóng của nghi lễ Phật giáo VN ( Như Danh , 5100 xem)
HT.Thích Như Tín nói về Giáo hội, chính quyền & quần chúng ( Như Danh , 4360 xem)
HT.Như Niệm nói về "Cương yếu cho người xuất gia" (5088 xem)
Thảo luận về Giới luật tại Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 ( Quảng Hậu , 4092 xem)
TP.HCM: Khai mạc Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 ( Hoàng Diệu , 5840 xem)
HT.Thích Trí Quảng nói về khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 ( Hoàng Diệu , 8120 xem)
Long An: Lễ đặt đá xây dựng chùa Thuận Phước ( Như Danh , 6040 xem)
HVPGVN tại TP. HCM: Lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ và Cử nhân Phật học 2015 ( Pháp Chơn , 6000 xem)
Gần 500 Cử nhân và Thạc sĩ Phật học khóa IX hân hoan mừng lễ tốt nghiệp ( Ngộ Dũng , 6848 xem)
TP.HCM: Lễ tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ Học viện PGVN năm 2015 ( Quảng Hậu , 4500 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













