Trang chủ > PG Việt Nam > Sự kiện
Ngày thứ hai cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal: Ngôi làng có 700 người chết
Xem: 4870 . Đăng: 21/06/2015In ấn
Ngày thứ hai cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal: Ngôi làng có 700 người chết
Trong chương trình trao tặng quà ngày thứ hai tại Nepal 19/6, đoàn Phật giáo Việt Nam do HT.Thích Thiện Tánh làm trưởng đoàn đã có mặt tại 3 điểm phát quà:
Điểm đến thứ 1: tại chùa Betravati Village Distriet Nuvakol (chùa Phật giáo Tây Tạng) tại Kathmandu nhưng nạn nhân đến từ quận trong núi Lang Tang, họ đang sống tạm trong các lều dựng tạm tại vườn chùa. Tại đây, đoàn Phật giáo Việt Nam đã trao tặng một bữa cơm cho 182 gia đình kèm tiền mặt là 50USD và 01 chiếc áo.
Điểm thứ 2: Tỉnh Ranis Wari, các nạn nhân xuống từ các vách núi cũng đang sống tạm trong các tấm lều bạt. Tại đây, đoàn đã trao tặng 239 xuất quà bao gồm tiền mặt 50USD và 250 bộ quần áo trẻ em cùng 220 túyp thuốc bổ.
Điểm đến thứ 3: là làng Lang Tang cách thủ đô Kathmandu khoảng 79 km, đây là một ngôi làng nằm sát núi, vì vậy sạt nở đất đá sau trận động đất đã làm cho tất cả nhà cửa ở đây đã bị sập gần hết và số nạn nhân tử vong chỉ trong một ngôi làng đã có tới 700 người chết. Sau 7 tuần đã qua, nhưng đường đi qua khu làng này vẫn vô cùng khó khăn và nguy hiểm, chỉ cần bất cứ thêm một rung động nhỏ nào đó là có thể đổ sập xuống đường đi. Tại đây, đoàn đã trao tặng 448 xuất quà trị giá tiền mặt là 50USD, trong đó có 300 gia đình được nhận thêm 7 tấm tôn tráng kẽm trị giá 62 USD cùng 300 bộ quần áo cho trẻ em và cả những thực phẩm khô nhỏ nhoi của đoàn mang sang để ăn.
Bảy tuần sau khi trận động đất diễn ra, đất nước Nepal vẫn chưa hết choáng váng với mức độ thiệt hại nặng nề của nó giờ đây lại phải đối mặt với vô số vấn đề, các bãi đất trống, vườn chùa, ruộng vườn và sân golf ngoại ô thành phố trở thành nơi ở của người dân. Họ đã mất hết nhà cửa và việc dựng lều tạm tại đây ít nhiều mang lại cảm giác an toàn, nhưng họ lại phải đối mặt với sáng và đêm lạnh chỉ 18- 25 độ, trưa thì nắng nóng đến trên 38 độ và tối đến thì lại phải chịu đựng những trận mưa lớn.
Ngay khi rời khỏi ngôi làng Lang Tang, cảm động trước cảnh tượng đó, TT. Thích Nhật Từ trước khi phải chia tay đoàn để ra sân bay tiếp tục chương trình hoằng pháp tại châu Âu đã lên lịch trước đó, chúng tôi đã kịp ghi nhận lại những cảm nhận của Thượng tọa:"Chúng tôi đã rút ngắn chương trình Hoằng Pháp tại Nhật Bản để nhập với đoàn GHPGVN do HT.Thích Thiện Tánh làm trưởng đoàn chia sẻ với các nạn nhân động đất tại Nepal. Đoàn đi tất cả là 4 ngày nhưng vì lịch thuyết giảng tại châu Âu, cho nên chúng tôi chỉ tham gia được hai ngày, trong hai ngày qua đoàn đã trao tặng quà được năm địa điểm."
Trực tiếp và tận mắt nhìn thấy cảnh những nạn nhân động đất phải ở trong những túp lều thiếu tiêu chuẩn, với trời nắng nực vào tháng 6 thì rất là tội cho cảnh màn trời chiếu đất. Các lều chỉ là tạm bợ, có nơi chỉ là khung sườn che bằng tấm bạt, ở bên trong không có dụng cụ gì hết. Ngày hôm nay, khi chúng tôi đến khu vực triền núi và phần lớn các cư dân là những hộ nghèo, nhà của họ là nhà đá tô với đất bùn, cho nên khi có địa chấn thì hầu như các khu vực này trở thành nơi hoang phế, nhiều người đã chết, số còn lại thì sống trong những túp lều do các đoàn từ thiện cứu giúp. Cảnh rất là hoang tàn, khổ đau, nóng nực, thiếu thực phẩm, thiếu nước, thiếu dịch vụ y tế, thiếu trợ cấp. Cảnh như thế phải kéo dài trong vài tháng, có nơi có thể mất cả năm thì nạn nhân động đất mới có thể phục hồi lại sinh hoạt thường nhật của họ.
Về bản chất thì các hoạt động cứu trợ động đất giống như là một giọt nước thảy vào trong sa mạc và bốc khói. Có nghĩa là các đoàn dù có nỗ lực hết mình, trong đó có đoàn Việt Nam, nhưng những gì mà các đoàn từ thiện đóng góp so với mất mát lớn lao về người, nhà cửa và tài sản thì phải nói là không đáng kể. Nhờ đi trực tiếp như vậy, các giá trị, các tặng phẩm, mặc dù trị giá bình quân chỉ trên 1 triệu 2 đồng Việt Nam cho mỗi hộ, nó trở nên rất là nhỏ bé, nhưng rất có ý nghĩa với các nạn nhân. Cứu giúp người trong lúc cần thiết đã làm cho hành động cứu giúp trở nên có giá trị hơn. Phái đoàn chúng tôi đã có được cơ hội chia sẻ những phần quà phát xuất từ cái tâm, phát xuất từ tính từ bi nhân ái mà đạo Phật đã dạy. Cho nên, dù khó khăn trên đường đi trắc trở, đường xa, phương tiện rất là khó khăn, nhưng mà các thành viên của đoàn ai nấy đều hân hoan, ai nấy đều làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm được.
Riêng HT. Thích Thiện Tánh nói đùa với TT. Thích Nhật Từ rằng: “Ông sang Mỹ mua một máy in về, Thầy trò mình lại sang đây một chuyến nữa”. Vâng! quả thật rằng trong đoàn ai cũng ước mong rằng những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, những tấm lòng từ bi, hãy đau nỗi đau của đồng loại, cho dù có ở ngoài biên giới khác màu da, sắc tộc đi nữa hãy chia sẻ thật nhiều để mang đến cho họ dù chỉ một bữa cơm, một bộ quần áo mới hay cũ thôi hoặc một tấm lều bạt đúng tiêu chuẩn hay cả một thứ dụng cụ nhỏ nhặt tối thiểu nhất trong một gia đình.v.v…đối với họ cũng là một thứ xa xỉ phẩm lúc này. Nhất là hai tối nay đều có mưa thì cả đoàn ai cũng nghĩ mưa thế này thì những mái lều tạm bợ kia họ ngồi làm sao chứ chưa nói đến chuyện ngủ và nhiều ngôi nhà còn lại, người ta phải lấy những cây gỗ mỏng manh để chống đỡ hay những mảng tường còn sót lại, những ngôi nhà nứt ngang dọc kia sẽ thấm nước, nó sẽ đổ sập bất cứ lúc nào chứ chưa cần nói đến các dư chấn trong bảy tuần vừa qua đã lên tới cả ngàn, ngay ngày 17/6 đã có ba cuộc dư chấn đến 4,4 độ richter.
Kết thúc một ngày phát quà thứ hai của đoàn khi 23 giờ đêm đoàn mới về tới nơi nghỉ, Hòa thượng và Thầy Phước Tiến không quên chúc chúng tôi ngủ ngon để ngày mai lại tiếp tục đến ba địa điểm tiếp theo.
Lịch làm việc ngày 20/ 6 của đoàn sẽ được cập nhật trên bản tin tiếp theo.

Những túp lều tạm tại chùa Betravati




Mỗi gia đình sinh hoạt trong 1 lều nhỏ.





Tụng kinh cầu nguyện cho những người đã mất vì động đất.




HT. Thích Thiện Tánh tặng quà cho các gia đình bị nạn.

ĐĐ. Thích Phước Tiến tặng quà.


TT. Thích Nhật Từ gắp thức ăn cho người tỵ nạn tại đây.



Bửa ăn của một gia đình người bị nạn.

HT. Thích Thiện Tánh trao tịnh tài ủng hộ 1 bửa ăn cho toàn thể người tỵ nạn tại chùa.


Những túp lều của người bị nạn san sát dưới thung lũng.


HT. Thích Thiện Tánh thăm những căn lều tạm bợ.



Vật dụng đơn sơ trong lều.












Từ 7 tuần nay, đây là lần đầu tiên người dân nơi đây có một buổi ăn thịnh soạn như thế này.



Nụ cười hoan hỷ của 1 thành viên trong đoàn khi được giúp đỡ người dân tỵ nạn tại đây.



Đường đến với những khu vực bị nạn đầy khó khăn.



Khung cảnh hoang tàn 2 bên đường đi.









Phái đoàn tụng kinh cầu nguyện.







Tặng tôn tượng trưng cho người bị nạn.

-----oo0oo-----
Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay
BÀI LIÊN QUAN
HT.Thích Trí Quảng thăm trường hạ (ngày 19-6) ( Quảng Hậu , 4688 xem)
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm các trường hạ ( Bảo Toàn , 5668 xem)
TP.HCM: Ban Chỉ đạo an cư thăm trường hạ Q.1 ( Vũ Giang , 4336 xem)
Ban Chỉ đạo An cư: Sẽ thăm hơn 6.000 hành giả ( H.Diệu , 4204 xem)
Đoàn Phật giáo Việt Nam cầu nguyện, trao quà tại Nepal ( Ngộ Dũng- Giác Hạnh Hoa trực tiếp từ Nepal , 4260 xem)
Tin nhanh: Phái đoàn GHPGVN TP. HCM đến Nepal tặng quà cho nạn nhân động đất ( Ngộ Dũng- Giác Hạnh Hoa trực tiếp từ Nepal , 4229 xem)
TP.HCM: Tặng 70.000 USD ủng hộ nhân dân Nepal ( H.Diệu , 4086 xem)
Quy trình nhận hồ sơ Đại Giới đàn Trí Đức ( H.Diệu , 5668 xem)
Nộp chứng điệp ACKH & đăng ký khóa hành chánh, trụ trì ( H.Diệu , 4172 xem)
PG TP.HCM tổng kết Phật đản & triển khai Phật sự ( H.Diệu , 4384 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













