Trang chủ > Lớp Giáo lý
Ni sư Phụng Liên chia sẻ trực tuyến chủ đề Ngũ uẩn trong kinh Vô Ngã Tướng
Xem: 12122 . Đăng: 10/07/2021In ấn
Ni sư Phụng Liên chia sẻ trực tuyến chủ đề Ngũ uẩn trong kinh Vô Ngã Tướng

Phần chính trong bài giảng hôm nay Ni sư muốn chia sẻ đó là Ngũ uẩn giai không, tức thấy cái vô ngã trong Ngũ uẩn.
Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Ngũ uẩn đây tức là thân và tâm của chúng ta.
Đi vào nội dung Ni sư giải thích để quý Phật tử nhìn vào Ngũ uẩn để thấy được vô ngã hay có ngã.
Hai điểm đặc biệt của giáo lý đạo Phật mà quý Phật tử cần phải nắm:
- Điểm thứ nhất Đức Phật chỉ thẳng cho chúng ta thấy, dù chúng ta có mặt trên cõi đời này với dạng thức như thế nào thì cũng đều chịu chung một quy luật đó là Tam pháp ấn, nó đã ấn định rồi thì không có gì thay đổi được. Khi ta có mặt trên cõi đời này thì phải chịu sự thay đổi của định luật vô thường, và thay đổi nhiều quá cho nên chúng ta cũng cảm thấy mỏi mệt, chới với. Khi sự thay đổi xảy ra liên tục trong cuộc đời của mình hay người thân của mình, do vì thấy và không chịu nổi nên chúng ta khổ. Mà nó thay đổi chúng ta không dừng được thay đổi đó, cái khổ không dừng được cái khổ đó cho nên gọi là vô ngã, ta không làm được gì nó hết.
- Điểm thứ hai Đức Phật nói tuy là như vậy nhưng con người có sức chịu đựng, cũng như là năng lực thoát ra được ba cái định luật này, bằng cách là chúng ta tự tạo nên cái tiềm năng, cái lực sẵn có trong con người chúng ta. Quý Phật tử nên hiểu rằng, giống như cái thiện nó luôn luôn có trong người chúng ta, khi chúng ta cảm thấy mệt quá vì làm bất thiện, thì tự nhiên cái thiện sẽ nói rằng thôi thì nghỉ ngơi chút, phải chi đừng làm bất thiện thì đời mình vui biết bao! Lúc đó là bản năng thiện, cái tánh thiện nó sống dậy, làm xoa dịu những sự bất an, phẫn nộ do tâm chẳng thiện của chúng ta. Nếu chúng ta phát triển nó mạnh lên, thì chúng ta sẽ đi trên con đường thiện và những cái bất thiện từ từ sẽ được xua tan và mất đi.
Đó là hai điểm đặc biệt của giáo lý đạo Phật.
Để kết thúc buổi giảng Ni sư chia sẻ về nội dung phần thứ ba là "đi tìm hạnh phúc".
Có ba hạng người đi tìm hạnh phúc:
- Hạng người thứ nhất có tâm hướng thiện, muốn an vui hạnh phúc nên quy y giữ giới, ăn chay niệm Phật, đồng thời tập bố thí cúng dường, giúp cho những người tạo nghiệp dữ họ biết quay đầu hướng thiện bằng cách dùng lời nói hay thân tướng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu để cho người khác khởi lên tín tâm. Những người này họ quan niệm rằng mình làm tất cả việc đó là để tạo phước báu cho chính bản thân cũng như gia đình. Hạng người này sau khi chết đi sẽ tái sanh làm người để được hưởng những phước báu của loài người như xinh đẹp, giàu sang và thành công v.v...
- Hạng người thứ hai ngoài những việc làm trên thì họ làm 10 điều thiện:
+ Thân có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.
+ Khẩu có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác.
+ Ý có ba: Không tham lam, không sân giận, không si mê.
Hạng người làm việc này là để mong cầu tái sanh vào cõi Chư Thiên, Phạm Thiên hưởng nhiều phước báu hơn cả loài người.
- Hạng người thứ ba là muốn chấm dứt vĩnh viễn khổ đau, không muốn tái sanh dù cảnh giới nào.
Đức Phật dạy hạng người này muốn được như vậy phải nắm rõ về Ngũ uẩn, về vô ngã, đồng thời phải hiểu biết vô ngã liên hệ như thế nào với Ngũ uẩn và phải biết pháp đoạn trừ bản ngã để thành vô ngã.
Đức Phật dạy người nào thấy vô ngã là thấy pháp, thấy pháp là thấy được Như Lai.
Cuối buổi giảng Ni sư có đôi lời nhắc nhở Phật tử siêng năng tu tập để được hưởng an vui hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, phát triển căn lành gieo trồng hạt giống Bồ đề cho mai sau.
Đại diện Phật tử tham dự buổi giảng trực tuyến Phật tử Diệu Hoa có lời tạ pháp Ni sư Phụng Liên, chúc Ni sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh viên thành. Chúc lớp giáo lý ngày càng phát triển và ngày càng nhiều Phật tử tham gia cùng học đạo.
Chương trình giảng Pháp trực tuyến như sau:
Thời gian: 19h30 ngày thứ bảy hàng tuần
Kính mời quý Phật tử cài đặt phần mềm Zoom trên điện thoại hoặc máy tính để cùng nghe pháp.
Nhập mã ID meeting : 352 080 3889
Mật mã: 01234567
Hoặc truy cập vào link ứng dụng Zoom để tham gia
https://zoom.us/j/3520803889?pwd=SEV6ZW4rUFBianBqcEovald2clErZz09
Khi tham dự quý Phật tử vui lòng mặc áo giới/ áo tràng hoặc trang phục lịch sự, kín đáo và tắt mic để cho buổi thuyết giảng được trang nghiêm thanh tịnh.
Được sự hỗ trợ của PSO, hiện nay Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã tạo được trang họp trực tuyến online riêng.
Chư Tôn đức Trụ trì, Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ hoằng pháp online, chia sẻ Phật pháp với Phật tử trong ngoài nước trên trang này. Kính mời quý Phật tử tham quan tìm hiểu cách vào Lớp để nghe giảng pháp.
Các đường link vào lớp:
Ban Truyền thông NGHPKS
-----ooOoo-----
BÀI LIÊN QUAN
Long An: Ni sư Tuệ Liên chia sẻ trực tuyến bài kinh Vô Ngã Tướng từ chùa Thuận Phước ( Ban Truyền thông NGKS , 15700 xem)
Long An: Lớp Giáo lý Chùa Thuận Phước chuyển sang hình thức trực tuyến ( Ban Truyền thông NGKS , 9644 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)
Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm “Bất ưng trụ sắc sanh tâm”
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ