Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tưởng Niệm

Tiền Giang: Lắng đọng đêm hoa đăng Tưởng niệm Ân sư tại Tịnh xá Ngọc Mỹ

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 5082 . Đăng: 08/06/2024In ấn

Tiền Giang: Lắng đọng đêm hoa đăng Tưởng niệm Ân sư tại Tịnh xá Ngọc Mỹ

 

 

Tối ngày 06/6/2024 (nhằm ngày mùng 01/5 Giáp Thìn), tại Tịnh xá Ngọc Mỹ (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ hoa đăng “Tưởng niệm Ân sư” nhân lễ Húy kỵ lần thứ nhất cố Ni trưởng Nhan Liên, lễ Đại tường cố Ni sư Hương Liên và lễ Bách nhật cố Ni sư Tiến Liên.




 

Trong không khí trang nghiêm thành kính, hàng môn đồ pháp quyến đã cung kính dâng hương, dâng trầm, dâng hoa tưởng niệm Ân sư, nhân ngày:

Lễ Húy kỵ lần thứ nhất cố Ni trưởng Nhan Liên - Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Nguyên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, nguyên Phó ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Mỹ, đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 21 giờ 07 phút, mùng 02 tháng 5 năm Tân Sửu. Trụ thế: 83 năm, Hạ lạp: 59 năm.

Lễ Đại tường cố Ni sư Hương Liên - Trú xứ Tịnh xá Ngọc Mỹ, đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 17giờ, ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Dần. Trụ thế: 86 năm - Hạ lạp: 36 năm.

Lễ Bách nhật cố Ni sư Tiến Liên - Uỷ viên Phân Ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Nguyên Uỷ viên Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Nguyên Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chính GHPGVN TP.Mỹ Tho, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ, đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 20g30, ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Trụ thế: 67 năm - Hạ lạp: 27 năm.


Chư Tôn Đức dâng hương tưởng niệm


Ni sư Thùy Liên - Quyền Trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ, dâng trầm tưởng niệm


Đại diện môn đồ pháp quyến dâng hoa tưởng niệm

 

Trong đêm hoa đăng, Ni trưởng Sáng Liên – Viện chủ Tịnh xá Ngọc Mỹ, đã thực hiện nghi thức truyền đăng, tiếp nhận ánh sáng từ Tam Bảo, truyền ánh sáng từ bi và tuệ giác đến với môn đồ pháp quyến và quý Phật tử tham dự.


Ni trưởng Sáng Liên và Ni sư Cương Liên thực hiện nghi thức truyền đăng

 

Tại buổi lễ, Ni sư Thùy Liên, Ni cô Liên Như, Phật tử Huệ Lộc và Phật tử Ngọc Yên, đã đại diện môn đồ pháp quyến dâng lên lời cảm niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với bậc Ân sư khả kính.


Ni sư Thùy Liên dâng lời tưởng niệm

 

Ni sư Thùy Liên chia sẻ: “...Chúng con như gã Cùng Tử trong Kinh Pháp Hoa, lang thang đói rách, áo trần bụi bặm, đói cơm Thiền, thiếu sữa Pháp, đạo đức ốm gầy, vô minh đen tối, được Thầy vớt lên tế độ cho ăn cơm Thiền, mớm sữa Pháp, đạo đức vun bồi, giới Pháp nghiêm thân. Tròn 35 năm con được hạnh phúc được hầu cận bên Sư Phụ, là 35 năm gắn bó Thầy trò, bao kỉ niệm thân tình mà Sư Phụ đã truyền trao. Những lúc chúng con lầm lỗi sai trái Sư Phụ quở rầy răn dạy, chúng con vì nghiệp chướng còn nặng nên sanh tâm phiền não giận hờn, nhưng lòng từ bi của Sư Phụ lúc nào cũng bao dung tha thứ. Những lúc chúng con bệnh đau, Sư Phụ như người mẹ hiền bồn chồn lo lắng, sờ trán hỏi han nhắc nhở thuốc men, chăm nom miếng cháo...”


Ni cô Liên Như dâng lời tưởng niệm

 

Ni cô Liên Như chia sẻ: “...Thầy ơi! Chim nào không cần tổ? Trò nào không cần Thầy? Còn đâu nữa bóng hình giản dị khả kính thân thương của Thầy nhắc khuyên dạy bảo, chúng con vĩnh viễn mất đi bậc Thầy khoan dung, nhân từ, đức độ. Thầy đi rồi, chúng con thực sự hụt hẫng, trống vắng lo âu, mất Thầy là mất đi những gì gần gũi cao quý, tốt đẹp nhất trong đời sống tâm linh, tu học của những người đệ tử cần Thầy...”


Phật tử Huệ Lộc dâng lời tưởng niệm

 

Phật tử Huệ Lộc chia sẻ:

"Những con gió mùa hạ lại về, thổi xơ xác những hàng cau, làm cho chúng con nhớ thầy đến da diết.

Có biết bao lời để nói giữa cõi nhân sinh, nhưng vạn lời cũng không bằng một lời trong cơn tử biệt.

Có bao điều để tâm sự trong kiếp con người, nhưng vạn điều cũng không bằng ánh mắt lúc phân ly.

Để rồi, trong đêm tối

Lòng nghe lửa vô thường

Thiêu tan cơn mộng huyễn

Gió ơi xin đừng thổi

Đường trần đã chia phôi

Mỗi năm, con lại khóc

Khi gió đã sang mùa..."


Phật tử Ngọc Yên dâng lời tưởng niệm

 

Phật tử Ngọc Yên chia sẻ: “Lúc nào ở gần Thầy, Thầy cũng chỉ dạy những chuyện nên và không nên làm. Con biết người bệnh thì có lúc khó chịu nhưng Thầy vẫn không quở trách, mà chỉ kêu làm lại cho đúng. Có những đêm con thấy Thầy đau đớn nhưng vẫn an nhiên niệm Phật, vẫn chịu đựng không than trách nửa lời, lòng con xót xa biết dường nào. Mặc dù biết Thầy sẽ rời xa tụi con, nhưng con không nghĩ là ngày đó lại đến nhanh như vậy, Thầy đã rời bỏ chúng con mà nhẹ nhàng về cõi tịnh, để lại căn phòng trống vắng đìu hiu, không còn bóng dáng Thầy đâu.”

Trong dòng cảm xúc trong đêm hoa đăng, các Phật tử trình bày các nhạc phẩm dâng lên cúng dường Giác Linh Ni trưởng và Nhị vị Ni sư.


Nhạc khúc "Tái sinh" do các bạn trẻ thanh thiếu niên Phật tử Tịnh xá Ngọc Mỹ trình bày


Bài hát "Cảm niệm Ân sư" do Phật tử Ngọc Nghiêm trình bày


Bài vọng cổ "Nhớ Ân sư" do Phật tử Nhuận Thiền trình bày
 

Cuối buổi lễ, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm niệm Phật, hồi hướng cúng dường Giác linh Ân sư và đồng hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang đọa lạc trong tam đồ ác đạo, sớm được siêu sanh về cõi an lành.


Đạo tràng trang nghiêm niệm Phật

 

Trước đó, nhân tuần Lễ Tưởng niệm, Tịnh xá Ngọc Mỹ đã tổ chức hoạt động phóng sanh cầu nguyện quốc thời dân an và Pháp hội Địa Tạng để cầu siêu chư hương linh gởi tên gởi hình nơi Tịnh xá.


Hoạt động phóng sanh trên sông Tiền


Pháp hội Địa Tạng cầu siêu chư hương linh trong mười phương
 

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:





























Tin, ảnh: Huệ Lộc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 11/3 - 17/3 năm Ất Tỵ (08 - 14/4/2025) tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ