Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Lễ Hội

Lớp Giáo lý trực tuyến NGHPKS tổ chức Lễ tri ân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2024

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 1462 . Đăng: 25/11/2024In ấn

Lớp Giáo lý trực tuyến NGHPKS tổ chức Lễ tri ân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2024

 

 

Ngày 20/11, ngày hội truyền thống “Tôn sư, Trọng đạo”, là dịp để thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô giáo. Nhân dịp này, Phật tử Lớp Giáo lý trực tuyến Ni Giới Hệ phái Khất sĩ đã bày tỏ lòng tri ân đến những bậc thầy khả kính, dẫu biết rằng Phật sự đa đoan, nhưng các Ngài đã mang tâm huyết, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người, duy trì mạng mạch, vun bồi đạo pháp”.

“Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Biết chi đền đáp xứng công vô lường”.

Trong không khí hân hoan đón chào ngày Nhà Giáo Việt Nam, ngày 20/11/2024 (nhằm ngày 20 tháng 10 năm Giáp Thìn), chư Ni và Phật tử bằng tấm lòng trân trọng tôn vinh dâng lên bậc Thầy kính mến với những bài thơ, bài văn, lời ca tiếng hát, video clip, tất cả đều thể hiện trọn vẹn chất chứa tình cảm sâu sắc đến Thầy Tổ.

Buổi lễ được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua nền tảng Zoom, tạo điều kiện thuận lợi cho Phật tử ở xa tham gia, một hình thức liên thông tạo sức lan tỏa, tạo điều kiện thuận lợi trong việc học pháp và hành pháp, kết nối tình cảm, gắn kết yêu thương.

 

 

 

 

 

Chứng minh và tham dự buổi lễ: Ni trưởng Xuân Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ - Đồng Nai, kiêm Trưởng Ban Quản trị Tịnh xá Ngọc Uyển, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; Ni sư Nguyện Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên – TP. HCM; Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương (TP. Sa Đéc), Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long (Đồng Nai); Ni sư Viên Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân (Bình Thuận); Ni sư Nghiêm Liên - Trụ trì Chùa Thuận Phước (Long An), Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Ni sư Liễu Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Sư cô Thủy Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Sư cô Hạnh Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành, Long Thành, Đồng Nai; Sư cô Thảo Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, cùng quý Sư cô Giảng sư: Sư cô Huy Liên, Sư cô Đàn Liên, Sư cô Liên Hạnh, Sư cô Liên Ngọc, Sư cô Liên Tâm, Sư cô Nghiêm Liên…

Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các Phật tử Tịnh xá Ngọc Phương, Chùa Thuận Phước, Tịnh xá Ngọc Tháp, Tịnh xá Ngọc Vân, Tịnh xá Ngọc Hương, Tịnh xá Ngọc Hưng, Tịnh xá Ngọc Thủy, Tịnh xá Ngọc Uyển… 

 

 

Mở đầu buổi lễ là Niệm Phật cầu gia bị với sự chứng minh của Ni trưởng Xuân Liên - Giáo phẩm NGHPKS.

 

 

Sư cô Hảo Liên đại diện chư Ni chúng Chùa Thuận Phước, Phước Vân, Long An có đôi lời tác bạch đến bậc ân Sư khả kính với dòng cảm nghĩ:

“…Con quỳ xuống với lòng thành chánh niệm, Lạy ơn Thầy đã một thuở khai tâm. Chính Thầy là nguồn khai mở nguồn tâm cho chúng con quay về bờ giác, như mặt trăng xua tan đêm tối, như mặt trời tỏa chiếu hành tinh, trí tuệ soi sáng hơn tất cả giúp cho đời hạnh phúc hòa bình”.

 

 

Sau lời tác bạch, là những đóa hoa tươi thắm thể hiện lòng thành kính của Chư Ni và các Phật tử các đạo tràng...  xen lẫn tình cảm đong đầy, tình yêu thương, sự cảm mến sâu sắc dâng lên các bậc Thầy khả kính nhân ngày Nhà Giáo 20.11.

 

 

Tiếp tục buổi lễ, với những bài thơ, bài văn, video, cùng lời ca tiếng hát giàu lòng cảm xúc dâng lên cúng dường tri ân Chư Tôn đức.

Phật tử Hạnh Liên đã trình bày cảm tưởng dâng lên các bậc Thầy, cùng với bài của Tôn kính ơn thầy của Phật tử Thiện Thành (đại diện Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Vân - Bình Thuận) : như Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã viết: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao con đếm hết công ơn người Thầy”.

 

 

Tiếp theo là những vần thơ dạt dào cảm xúc của Phật tử Ngọc Hòa:

“Già lam con bước chân vào,

Ơn Thầy chỉ lối truyền trao mỗi giờ.

Hồng trần khắc khoải bơ vơ,

Ơn Thầy dẫn dắt bến bờ sang sông.

Già lam một áng mây hồng,

Thuyền từ Thầy chở huệ bông ngát trời.

Cõi tạm đâu đó muôn nơi,

Nhờ ơn Thầy Phụ khai lời tâm giao.


 

Bài của Phật tử Ngọc Quang (Phật tử Tịnh xá Ngọc Tháp), với những câu văn trau chuốt mượt mà đong đầy sự kính trọng, thân thương bày tỏ lòng kính trọng tri ân đến những bậc thầy khả kính mà nhiều năm qua chúng con đã thọ lãnh thâm ân:

“... Sư phụ của chúng con có một nụ cười đôn hậu, đôi mắt của người tràn đầy thấu hiểu và yêu thương, khi Sư Phụ nhìn về phía chúng con ai ai cũng có cảm giác được che chở trong một nguồn năng lượng từ ái, bao dung như tình thương của người mẹ dành cho những đứa con nhỏ của mình…Con thường nghĩ ân huệ lớn nhất mà cuộc đời dành riêng tặng cho chúng con đó là được gặp Sư Phụ, chúng con biết mình chỉ là những kẻ lầm đường lạc lối, tham sân si trong chúng con vẫn còn rất nhiều, nhưng sóng gió có mạnh đến thế nào đi nữa thì Sư Phụ luôn là ánh sáng chơn lý đưa chúng con thoát khỏi bóng tối vô minh của cuộc đời."


 

Ngọc Khánh (Phật tử Tịnh xá Ngọc Tháp) hát bài THẦY TÔI, Ngọc Bửu (Tịnh xá Ngọc Tháp) dâng lên bài NHỚ MONG THẦY: “Khi tóc thầy bạc, tóc con vẫn còn xanh, Khi tóc thầy bạc trắng, chúng con đã khôn lớn rồi,  Thời gian trôi nhanh, quá nhanh, Con xin kính dâng quý ngài bài hát yêu thương.”

 

​Ngọc Hưng (Phật tử Chùa Thuận Phước) với lời văn mộc mạc chân thành kính dâng lên 2 bậc Thầy đã về đây hướng dẫn chúng con tu học: Chúng con xin được dâng lên Sư Phụ, Sư Thầy lời tri ân sâu sắc nhất. Nhờ có Sư Phụ, Sư Thầy về đây xây dựng đạo tràng mà chúng con mới có được nơi tu học, nghe pháp, tụng kinh, gieo duyên lành với Phật pháp. Mỗi khi Sư Phụ giảng pháp, chúng con được thấm nhuần mưa pháp, nhẹ bớt tham sân si, phiền não, tâm hồn được thanh tịnh, an vui. Lời dạy của Sư Phụ như những tia nắng ấm áp xua tan đi bóng tối u mê trong tâm trí chúng con, soi sáng cho chúng con con đường giác ngộ, giải thoát. Sư Thầy từ bi hướng dẫn Phật tử chúng con tụng kinh, niệm Phật, giúp chúng con hiểu rõ ý nghĩa của kinh kệ, từ đó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của Sư Thầy, chúng con dần dần hiểu được giáo lý nhà Phật, biết sống yêu thương, vị tha, bao dung hơn.

 

 

Ngọc Trung (Phật tử Tịnh xá Ngọc Uyển) dâng lời cảm tưởng:

Thật hạnh phúc cho chúng con! Với sứ mạng thiêng liêng hoằng truyền chánh pháp, vì tiền đồ Phật pháp nối truyền bổn nguyện của chư Phật, của Tổ thầy, mặc dầu Phật sự đa đoan, trên vai mang nhiều trọng trách, quý Ni trưởng, quý Ni sư đã không quản gian nan duy trì lớp học giáo lý trực tuyến. Trong 4 năm nay, quý Ngài đã cho chúng con chìa khóa mở cửa vào kho tàng giáo lý của Đức Phật, thắp đèn trí tuệ cho chúng con thấy được giá trị cao cả của giáo pháp Phật Đà. Nhờ sự trưởng dưỡng của quý Ngài mà chúng con hiểu được giáo nghĩa thâm uyên của Đức Phật, thăng tiến về mặt tâm linh, loại bỏ đi những kiến thức sai lầm, thu lượm cho mình một kiến thức mới hữu ích, biết nhìn lại chính mình, biết quán chiếu các pháp, biết tu tập hành thiền, chuyên cần, tỉnh giác, chánh niệm để loại trừ ô nhiễm tham, sân, si, biết đem giáo lý tốt đẹp áp dụng vào đời sống, tìm sự an lạc đích thực làm lợi cho mình, cho gia đình, cho xã hội và phụng sự cho đạo pháp.

và cùng với quý Phật tử trong đạo tràng dâng lên Chư Tôn đức những bài hát thể hiện lòng thành kính tri ân:

“Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi,

Nghĩa ân sư như nước biển khơi.

Con nâng niu, khắc ghi từng lời,

Mong quý ngài luôn mạnh khỏe an vui.”

 

 

Đặc biệt, Phật tử Minh Nguyệt từ nước Mỹ xa xôi cũng làm clip trình chiếu và dâng lên Chư Tôn đức những lời tri ân chân thành: 

Con Cư sĩ Pháp danh Minh Nguyệt, nhân Ngày Lễ Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2024 (năm Giáp Thìn, Phật lịch 2568) xin gửi lời tri ân chân thành đến tất cả quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô đã dành thời gian quý báu vào Zoom này giảng dạy giáo lý Phật Pháp, truyền trao các bài Pháp thoại, những lời cầu nguyện, tình thương yêu ấm áp và sự ủng hộ vô điều kiện cho lớp học trực tuyến này, để lớp học này có thể tiếp tục, để lớp học này là nơi học tập và thực hành giáo Pháp đạo Phật tại các thành phố miền Tây, miền Nam, cũng như các thành phố miền Trung, thành phố Hà Nội, đất nước Việt Nam và nước Mỹ.

 

 

Kế tiếp, Ni sư Tuệ Liên có đôi lời tán thán đến quý Phật tử đã có những món quá tri ân thông qua những bài thơ, bài văn, bài ca, video với những tấm lòng chân tình tha thiết hết sức ý nghĩa, dâng lên cúng dường bậc Thầy, Tổ.

 

 

Cuối buổi lễ, Ni trưởng Xuân Liên - Giáo phẩm NGHPKS đã có đôi lời đạo từ sách tấn đến Phật tử lớp Giáo lý Ni Giới HPKS để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát:

“…..Lễ tri ân nhà giáo là để nói lên tấm lòng của chúng ta đối với giáo dục, đối với các bậc Thầy, và đây là văn hóa truyền thống rất tốt đẹp, nhưng tri ân bằng cách nào có giá trị nhất, không phải nói bằng lời, mà tri ân là học Pháp quan trọng phải hành Pháp…Chúng ta muốn đền ơn Thầy, đền ơn các vị ân sư thì quý Phật tử phải cố gắng học và hành Pháp, bởi vì có hành thì mới thấy giá trị của các Pháp, khi thấy được giá trị thì người đầu đầu tiên chúng ta tri ân là Đức Phật, rồi mới đến Thầy Tổ, bởi vì có Đức Phật mới có giáo Pháp để thực hành, chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau trong tâm. Chúng ta thực hành sẽ thấy được giá trị của pháp, soi sáng được cái tâm mình, mà muốn soi sáng được như vậy trước nhất quý Phật tử chúng ta phải làm sao giữ gìn được tịnh giới, làm cho được trong sạch thì sự tu của mình mới đi đến kết quả…”.

 

 

Kết thúc lời sách tấn, Ni trưởng Xuân Liên cũng có đôi lời tán thán đến Ban Tổ chức, đến quý Phật tử thông qua Zoom cùng gặp nhau, cùng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những tri ân đối với các bậc Thầy, Tổ.

Buổi lễ tri ân được diễn ra trong trong niềm hân hoan, ý nghĩa, sâu sắc. Tất cả hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia đã mang hết sự nhiệt tâm, lòng tri ân của mình dâng lên chư vị giáo thọ sư những người lái đò một đời giải nắng dầm sương, quên cả tháng ngày, miệt mài đưa bao lữ khách sang sông.

Buổi lễ Tri ân đã kết thúc trong niềm hỷ lạc.

“….Ghi nhớ mãi công ơn Thầy Tổ,

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen.

Như đem ánh sáng ngọc đèn,

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ.

 Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng,

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê.

Vun phân tưới nước Bồ đề,

     Nảy cành vô ngã, trổ huê chơn thường…”

 

 

Những hình ảnh trong buổi lễ:









 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 11/3 - 17/3 năm Ất Tỵ (08 - 14/4/2025) tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ