Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Trách nhiệm của trụ trì đối với giáo Pháp
Xem: 4262 . Đăng: 27/05/2019In ấn
HT. Giác Hà: Hạnh phúc được làm người, được xuất gia và được làm trụ trì
HT. Giác Hà (G.M.Nguyên lược ghi)
1. Được làm người
2. Được đi tu
3. Được làm trụ trì
HT. Giác Hà, Tri sự trưởng Giáo đoàn V
.jpg)
Đầu tiên, Hòa thượng chia sẻ, được làm người là một điều hạnh phúc. Quý báu hơn nữa là được làm người lại ít bệnh tật. Hòa thượng so sánh hình ảnh 300 vị Tăng Ni đang tu học và 300 vị đang bệnh ở bệnh viện. 300 vị đang tu học, ít tật bệnh được hạnh phúc còn 300 vị đang trong bệnh viện thì thật đau khổ.
Tại sao chúng ta được sung sướng? Không lẽ chúng ta được Đức Phật ban cho sự sung sướng, còn những vị kia không được nên phải chịu khổ đau trong bệnh viện hay sao? Tất cả chúng ta học Phật đều biết, không ai làm cho chúng ta sung sướng, cũng không ai làm cho chúng ta khổ đau. Cho nên, thật là hạnh phúc khi chúng ta được làm người, được ít bệnh tật, có đời sống ổn định.
Chúng ta được tái sinh làm người, thật sự là một hạnh phúc lớn; mà hạnh phúc này là do chúng ta tạo nhiều đời, nhiều kiếp. Đôi lúc, chúng ta cần phải thấy được, mình đang sung sướng như thế này, nhưng chúng ta không tận dụng nó, lại bỏ qua, quên lãng đi.
Bởi chúng ta không thấy được mình đang là người sung sướng nên không cố gắng tiến lên, không làm điều tốt, ngược lại còn làm những điều không tốt. Cũng như một cây hoa rừng, nếu chúng ta không mang về chăm sóc, đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ tàn hoại đúng như chu kỳ vô thường của nó. Còn nếu chúng ta đem về chăm sóc, cây hoa rừng ấy sẽ được tốt đẹp, được trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng, thậm chí được dâng lên bàn thờ cho mọi người lễ bái. Do đó, Hòa thượng dạy rằng: “Tăng, Ni phải thấy rõ, chúng ta đã được làm người là một điều hạnh phúc”.
Tiếp đến, điều thứ 2 là được làm người, mà còn được đi tu, là một điều hết sức hạnh phúc. Khi chưa đi tu có thể chúng ta là trò, là con, hay là cháu trong gia đình, sẽ không được ai kính trọng mà còn bị xem thường, vì mọi người chỉ nghĩ mình là con là cháu mà thôi. Trái lại, khi chúng ta đi tu sẽ được mọi người kính trọng, cho dù mình đang là một chú tiểu, một Sa-di đi chăng nữa. Đó là hai điều khác biệt.
Trong thực tế, đâu đó chúng ta sẽ bất gặp những hình ảnh của nhiều người nghèo khổ, tật nguyền, phải lo lắng cái ăn cái mặc hằng ngày. Nhìn tất cả hình ảnh ấy, chúng ta phải cảm nhận mình đã hạnh phúc hơn họ rất nhiều rồi.
Đi tu, nhờ thầy đỡ đầu, nhờ giáo pháp hướng dẫn, mỗi ngày chúng ta trở nên tốt đẹp. Ban đầu, chúng ta như một tờ giấy trắng, chẳng biết gì cả. Sau khi vào tu, chúng ta nghe lời thầy dạy, hướng dẫn, mới chuyển hóa hiền thiện hơn. Nếu đi tu rồi mà không lắng nghe lời thầy hướng dẫn, không tinh tấn tu hành, thật là uổng phí lắm thay!
Chúng ta đã bỏ cha, bỏ mẹ đi tu; cha mẹ là những bậc quý nhất trong đời mình vậy mà chúng ta còn bỏ. Vậy chúng ta đi đâu?
Trước hiện trạng Tăng Ni trẻ ngày nay lạm dụng vào công nghệ thông tin, buông lung, phóng túng, ảnh hưởng lớn đến việc tu hành khiến Hòa thượng ưu tư, trăn trở rất nhiều. Hòa thượng mượn hình ảnh một đống rác, để chỉ cho việc chúng ta đã và đang thu nạp quá nhiều thông tin rác vào tâm mỗi ngày. Nếu thật sự chúng ta chọn con đường đi tu, tự thân mỗi người cần phải cố gắng khắc phục triệt để hiện trạng này.
Điều thứ 3, Hòa thượng dạy là được làm trụ trì là một niềm hạnh phúc. Làm người đã khó, xuất gia càng khó, làm một vị trụ trì lại khó hơn. Vì muốn làm một vị trụ trì cần phải từ 5 đến 10 năm tuổi Hạ. Một vị trụ trì cần phải quan tâm đến việc tiếp Tăng, độ chúng, hướng dẫn, dạy dỗ, đào tạo thế hệ kế thừa. Bên cạnh đó, vị trụ trì cần phải chăm sóc cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện sinh hoạt tu học của Tăng, Ni và Phật tử. Trụ trì cần phải thấy rõ sự tồn tại, phát triển ngôi tịnh xá mình đang quản lý, không thể tách rời sự tồn tại và phát triển chung của cả Hệ phái.
Cuối lời, Hòa thượng mong mỏi Tăng, Ni khi đã đi tu rồi, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết tất cả, cần phải tinh tấn tu học, vừa làm lợi lạc cho mình, cho người, vừa góp phần làm cho giáo pháp được hưng thịnh và phát triển.
-----ooOoo-----
Nguồn: daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
NT. Hiệp Liên: Nét đặc thù qua hình ảnh Y Bát ( NT. Hiệp Liên , 4952 xem)
NS. Phục Liên: Trách nhiệm tiếp Tăng độ chúng của trụ trì trong thời đại hiện nay ( NS. Phục Liên , 5017 xem)
NT. Khiêm Liên: Tổ sư Minh Đăng Quang với "con thuyền Bát-nhã" ( Ni trưởng Khiêm Liên , 11584 xem)
NS Yến Liên: Tinh thần Truyền đăng tục diệm của Đức Tổ sư ( NS. Yến Liên , 4652 xem)
[ Video] TP.HCM: NT. Tuyết Liên thuyết trình chủ đề ” Pháp phục nét biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ” (2428 xem)
Thượng tọa Thích Đức Thiện thăm và thuyết giảng tại khóa Bồi dưỡng trụ trì của Hệ phái Khất sĩ ( Minh Dũng - ĐH , 4788 xem)
HT. Thích Huệ Thông: Khái niệm truyền thống và hiện đại trong vai trò của người trụ trì ( Giác Minh Nguyên , 10524 xem)
Tỳ kheo Giác Hoàng: Báo cáo các hoạt động tiêu biểu của Hệ phái năm 2018 - 2019 ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 4624 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













