Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
TP. HCM: Ni Sư Triệu Liên chia sẻ ý pháp tại Lớp giáo lý Tổ đình Ngọc Phương
Xem: 3594 . Đăng: 05/12/2020In ấn
TP. HCM: Ni sư Triệu Liên chia sẻ ý pháp tại Lớp giáo lý Tổ đình Ngọc Phương
Từ bi, Trí tuệ và Dũng cảm (hay gọi là: Bi - Trí - Dũng). Đây là nền giáo dục nâng cao phẩm cách con người của Tình + Ý + Chí. Châm ngôn trên nói rõ là: Là đệ tử Phật phải mở rộng tình thương, tôn trọng sự sống; trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật; và Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường giải thoát khổ đau cho tự thân và cho tha nhân.
Do đó, trên tinh thần tự lợi và lợi tha thì cứ theo thông lệ vào chiều thứ bảy hàng tuần, tại Tịnh xá Ngọc Phương, chư Ni sư giảng sư Hệ phái đảm trách giảng dạy những giáo lý căn bản, ngõ hầu giúp cho hàng cư sĩ tại gia rút ra được những kỹ năng sống, kinh nghiệm tu tập, làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật, hộ trì Tam Bảo, hướng đến giác ngộ giải thoát. Qủa đúng với lời dạy của Đệ nhất cố Ni trưởng:
"Học có tu mới rạng ngời chánh pháp, tu có học mới lợi đạo ích đời".
Vì muốn lợi đạo ích đời, chiều hôm nay ngày 05/12/2020 (nhằm ngày 21/10 năm Canh Tý) Ni sư Triệu Liên - Tiến sĩ Phật học Ấn Độ, Giảng sư Hệ phái đã chia sẻ với lớp học qua đề tài TAM ĐỨC, thông qua bài kệ của Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên.
TAM ĐỨC
Bi: Lưu ly mã não dám so bì,
Tôn quý trên đời một đức bi.
Biển khổ chìm trôi bèo tục lụy,
Thuyền từ đưa rước bọt mê si.
Tấm lòng thương xót không biên giới,
Tấn kịch buồn đau chẳng hạn kỳ.
Cùng nghiệp chúng sanh chung Phật tánh,
Lợi tha vong kỷ khá hành trì.
Trí: Trì giới hành thiền trí phát sanh,
Ánh vàng vạch ngút tỏ quang minh.
Lục từ nhứt niệm vang thiên địa,
Ngũ uẩn toàn không đoạn dục tình.
Đuốc huệ âm nhai tan hắc ám,
Đèn tâm dương báo thấu huyền linh.
Ngọc lành nở để phong trần cấu,
Hướng nội, tầm chân, vốn tự mình.
Dõng: Tự mình pháp nguyện hướng Như Lai,
Dõng mãnh từ trong chẳng dựa ngoài.
Sư tử quyết trừ quân ngựa khỉ,
Ma vương năng diệt buổi hôm mai.
Gươm lòng đoạn dứt vàm danh lợi,
Đường Đạo san bằng nẻo gốc gai.
Đại định chỉ dành trang đại đức,
Tâm từ, lực dũng, phải tròn hai.
Qua bài kệ, Ni sư đã dùng những ngôn từ, hình ảnh gắn liền trong cuộc sống hằng ngày bằng những phương pháp giảng dạy như: ví dụ, chứng minh, giải thích để cho quý Phật tử hiểu được những ý pháp mà Ni sư muốn truyền đạt một cách dễ dàng. Như Ni sư giảng: “Khi bước chân vào của chùa hoặc tịnh xá, quý vị có thấy hai câu: Từ Bi – Trí Tuệ không?” Vì từ bi và trí tuệ là những đặc tính của Phật giáo, nhờ những đặc tính này giúp cho người học và tu theo Phật có thêm dũng lực để vượt qua bao thử thách chông gai của của cuộc đời, đi đến bến bờ an vui giải thoát.
Là đệ tử của đức Thế Tôn, chúng ta phải biết lựa chọn pháp môn tu tức là “trạch pháp”. Để trên đường đời, dù cho chúng ta có gặp những nghịch cảnh gì đi chăng nữa, thì chúng ta đã có pháp môn tu của mình rồi. Bên cạnh đó, quý Phật tử phải sám hối những nghiệp chướng của mình đã gây tạo, từ hắc nghiệp chuyển thành bạch nghiệp; ví dụ như chiếc áo giới của Phật tử đang mặc là màu trắng, là tượng trưng cho bạch nghiệp. Tu là sửa nghiệp, tu là phải có trí tuệ, muốn có trí tuệ thì phải thiền định. Thế nên, chúng ta phải cột tâm lại, đang làm việc gì thì phải gia tâm vào đó, có nghĩa là phải sống trong hiện tại, sống hết lòng, làm việc bằng tất cả khả năng của mình.
Người đệ tử Phật cần tu trong mọi hoàn cảnh, phải có dũng lực không chạy trốn; đó là thái độ sống của người Phật tử chân chính giữa dòng đời vô thường, biến động. Thái độ sống ấy biểu hiện một cách tự nhiên của những tâm hồn thấm nhuần từ bi và trí tuệ. Không có một nỗ lực khác thường nào ở đây để được ngợi ca là can đảm, hay dũng cảm. Chính vì thế mà thái độ sống điềm nhiên ấy thật sự mang bản chất dũng cảm, đúng nghĩa Dũng cảm. Bởi dũng cảm luôn có mặt ngay trong tâm thức từ bi và trí tuệ: có trí tuệ là có dũng cảm; có từ bi là có dũng cảm; có dũng cảm là có từ bi và trí tuệ – Đây là ba đặc tính của Phật giáo giúp cho chúng ta kiên cường, dõng mãnh vượt qua bờ mê đến bến giác.
Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận.


.jpg)



Ban truyền thông NGKS
----ooOoo----
BÀI LIÊN QUAN
Hành giả Liên Khang cảm tưởng khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 20 ( Liên Khang , 4804 xem)
Báo cáo khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 20 ( Ban thư kí khóa tu , 5484 xem)
Giáo đoàn III Bế mạc khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 20 ( Ban thư kí khóa tu , 3268 xem)
TP.HCM: Ni Sư Tín Liên thuyết giảng tại lớp Giáo lý Tổ đình Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 7024 xem)
Đêm thắp nến tri ân Phật Tổ Thầy ( Ban thư kí khóa tu , 3548 xem)
Tu và học trong khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 20 – Giáo đoàn III ( Ban thư kí khóa tu , 3196 xem)
Cảm ơn (2688 xem)
Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 2 của chư Ni Giáo đoàn IV (2696 xem)
Đồng Nai: Tổng kết Khóa tu “Sống Chung Tu Học” lần 2 của chư Ni Giáo đoàn IV tại tịnh xá Ngọc Tâm ( Tâm Tuyền , 2728 xem)
Giáo đoàn III khai mạc khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 20 tại Tịnh xá Ngọc Bửu ( Giác Minh Lễ , 3440 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













