Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Một vài vấn đề về Nghi lễ Hệ phái Khất sĩ
Xem: 9010 . Đăng: 14/06/2020In ấn
Một vài vấn đề về Nghi lễ Hệ phái Khất sĩ
I. Dẫn nhập
Theo tinh thần tu học và hành đạo của đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ, vấn đề nghi lễ (cách tổ chức, nghi thức cúng kiến) rất ít được chú trọng và không thấy đề cập nhiều trong bộ Chơn lý. Mọi sinh hoạt tu học và hành đạo của Tăng đoàn lúc bấy giờ dưới sự hướng dẫn của đức Tổ sư hết sức nhẹ nhàng và đơn giản. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, để cho có sự hài hòa giữa các truyền thống Phật giáo, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử, việc hình thành và thống nhất nghi lễ của Hệ phái là một công việc hết sức cần thiết. Do đó Ban Nghi lễ Hệ phái được thành lập nhằm soạn thảo ra những nghi thức hành trì trong các buổi lễ cho người xuất gia lẫn Phật tử tại gia.
II. Nội dung
1. Tầm quan trọng của nghi lễ
Bất kỳ một tôn giáo, hệ phái nào, khi được hình thành, không thể không có phần nghi lễ. Nghi lễ góp một phần quan trọng trong sinh hoạt tôn giáo, như một loại hoa trong vườn hoa. Nghi lễ được thể hiện ít hay nhiều trong một tổ chức là tùy thuộc vào chủ trương và khuynh hướng hành đạo của vị Giáo chủ của tôn giáo đó.
Đạo Phật lấy Trí tuệ - Giải thoát làm mục tiêu hướng tới. Tuy nhiên, trên bước đường tu học và hành đạo, không thể không sử dụng những phương tiện để đem đạo vào đời. Nghi lễ là một trong muôn vàn phương tiện để truyền bá lời dạy của đức Phật thông qua những lời pháp ngữ để phục nguyện, những bài kinh tụng cầu nguyện… cho những người sơ cơ, hữu duyên, chuyển hóa tâm thức, tăng trưởng niềm tin, quy y Tam bảo, gần gũi thiện tri thức, lắng nghe lời Phật dạy, từ đó có được cuộc sống an vui. Đây được xem là một phương tiện hữu hiệu, dễ dàng hóa độ chúng sinh.
2. Những nghi lễ thường gặp trong sinh hoạt Phật giáo
2.1. Phục vụ cho người xuất gia
- Lễ Xuất gia
- Thọ giới
- Lễ Bổ nhiệm trụ trì
- Lễ Tang
- Lễ Đặt đá xây dựng
- Lễ An vị Phật
- Lễ Khánh thành
2.2. Phục vụ cho người tại gia
- Lễ Truyền Tam quy Ngũ giới
- Lễ Truyền Bát quan trai giới
- An vị Phật tại tư gia
- Lễ Hằng thuận
- Cầu An
- Cầu siêu - Cúng thất
3. Nên thống nhất chung về nghi lễ của Hệ phái
Hiện nay các Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ của Giáo hội cũng đang từng bước để thống nhất chung về pháp phục và nghi lễ…, trên tinh thần “thống nhất trong đa dạng”, nhằm có một điểm chung tương đối nào đó giữa các truyền thống tông phái của Phật giáo Việt Nam. Có thể nói, tinh thần hòa chúng là ưu điểm của Hệ phái Khất sĩ. Trong Chơn lý, đức Tổ sư dạy: “Muôn người hòa hiệp như in một người”. Ngày xưa, đức Tổ sư và chư vị Đức Thầy trưởng các Giáo đoàn luôn thể hiện tinh thần này qua mọi oai nghi, sinh hoạt hằng ngày trong cuộc sống. Kể từ sau năm 1963 cho đến nay (2020), các Giáo đoàn không còn sinh hoạt chung và do xã hội cũng có nhiều thay đổi, biến chuyển, nên những sinh hoạt, lễ nghi phần nào cũng đổi thay, không còn giống như xưa nữa. Hiện nay, mỗi Giáo đoàn cũng tùy duyên mà có cách tổ chức hay thực hiện các nghi lễ khác nhau. Cho đến mỗi tịnh xá trong một Giáo đoàn cũng có cách tổ chức khác nhau, đây là một vấn đề thực tế. Mong sao, Hệ phái sớm có một tuyển tập trình bày chi tiết về những cách thức tổ chức, những kinh tụng trong một khóa lễ… một cách dung hòa giữa xưa và nay, để Tăng Ni hậu học không phải vay mượn bên ngoài quá nhiều.
III. Kết luận
Nghi lễ trong Phật giáo là một phương tiện thứ yếu trong việc hoằng hóa lợi sanh. Mỗi vị Tăng Ni cũng phải cần biết để tùy duyên thực hiện nghi lễ sao cho hài hòa giữa các truyền thống Phật giáo và nhu cầu thực tiễn trong sinh hoạt tôn giáo hiện nay. Nhất là vị trụ trì, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa để vừa đáp ứng niềm tin tôn giáo, vừa tạo duyên hóa độ cho cư gia. Các bậc Cổ đức có dạy: “Trước dùng dục câu nhữ, sau dùng tuệ bứng gốc”. Người xuất gia phải nắm rõ, đó là phương tiện trong bước đầu mà thôi, cốt lõi của người tu Phật là phải hướng đến mục tiêu giải thoát, không còn lầm chấp, phiền não khổ đau trong ba cõi.
-----ooOoo-----
Nguồn: daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Thao thức của thế hệ trẻ về “Kinh Tụng” của Hệ phái Khất sĩ trong thời đại mới ( TK. Minh Điệp , 4536 xem)
HT. Giác Nhân chia sẻ "Phương pháp Giáo dục hàng Cư sĩ tại gia" ( Ban TTTT Hệ phái , 2956 xem)
Sách tấn các vị trụ trì và hành giả Khất sĩ ( Hòa thượng Giác Hà , 5052 xem)
NT Yến Liên chia sẻ về Nổi trăn trở của vị trụ trì trong thời hội nhập ( Ban TTTT Hệ phái , 3284 xem)
Vai trò trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hội nhập và phát triển ( HT. Giác Toàn , 20794 xem)
Những điều cần biết của vị trụ trì ( Thượng tọa Thích Huệ Thông , 7992 xem)
Vai trò trách nhiệm của vị Trụ trì trong thời hội nhập và phát triển ( Liên Ngọc , 2960 xem)
Quá trình tu tập và hoằng pháp của Hệ phái Khất sĩ ( Hòa Thượng Giác Ngộ , 6616 xem)
TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ, PL. 2564 ( Ban Văn hóa Truyền thông Hệ phái , 5084 xem)
Kế hoạch khóa Bồi dưỡng trụ trì PL. 2564 – DL. 2020 ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 3384 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













