Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Khánh Hòa: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Sơn
Xem: 1342 . Đăng: 26/11/2024In ấn
Khánh Hòa: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Sơn (TP. Nha Trang)
Ngày 25/11/2024 (nhằm ngày 25 tháng 10 năm Giáp Thìn) Tịnh xá Ngọc Sơn (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) tổ chức Khóa tu Bát Quan trai giới thường kỳ do Sư cô Hạnh Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giảng sư NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Thành (Long Thành, Đồng Nai) hướng dẫn, với sự hiện diện của 48 Phật tử.
Thời khoá tu tập bắt đầu từ 08g00 đến 16g00 cùng ngày. Quý Phật tử làm lễ tác bạch, thỉnh Giảng sư quang lâm Thiền đường để hướng dẫn cho Đạo tràng tu tập, sau đó là phần đảnh lễ, tác bạch Phật, Sám hối Lục căn. Phật tử Thọ Lộc đại diện Đạo tràng tác bạch để cầu thọ Giới, sau Lễ thọ Bát Quan trai Giới là đi kinh hành trong chánh niệm qua từng bước chân an tịnh.
Trong giờ Pháp đàm buổi sáng, Sư cô hướng dẫn Ban cán sự lớp định hướng nội dung chương trình và phân công trách nhiệm rõ ràng để chuẩn bị cho buổi tổng kết khoá tu năm 2024 vào tháng 12 tới, đồng thời cơ cấu lại Ban cán sự lớp năm 2025 và phân công nhiệm vụ cụ thể để cộng đồng trách nhiệm đưa Đạo tràng ngày càng lớn mạnh và phát triển.
11g00: Khất thực, tụng kinh cúng dường và chỉ tịnh.
Sau giờ chỉ tịnh là thính pháp văn kinh, Sư cô Giảng sư đã đưa toàn thể Phật tử cùng tìm hiểu về tích truyện trong Kinh Pháp Cú liên quan đến Vị Vua Trời Đế Thích. Sư cô luôn đặt câu hỏi tạo tình huống nêu vấn đề qua từng chi tiết rất lôi cuốn sinh động và hấp dẫn tạo sự tương tác tích cực giữa giảng và nghe giúp Đạo tràng phải tập trung, suy nghĩ để tư duy, phân tích và trả lời.
Tại Vương quốc Ma Kiệt Đà có ông hoàng Magha với tâm từ bi và nhẫn nhịn ông làm nhiều việc thiện lành, dọn dẹp cây cỏ mở đường bằng phẳng để mọi người đến khu buôn bán được dễ dàng thuận lợi đem lại niềm vui nơi đây, công việc làm này thu hút 33 thanh niên tự nguyện tham gia cùng ông. Tuy nhiên, việc làm này không đem lại sự hài lòng của vị thôn trưởng, ông đã tâu dối với Vua đây là bọn cướp.Vua truyền lệnh bắt 33 người này cho voi dữ chà đạp. Magha nhắn nhủ: “Chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi, hãy để tâm an tĩnh, hãy yêu thương, đừng sân giận bất cứ ai, nên rải tâm từ đến nhà vua, thôn trưởng và đến cả con voi sắp giẫm chân lên chúng ta”. Nhờ năng lượng nhiếp tâm từ bi đã lan toả, khiến đàn voi không dám đến gần nên đã thoát chết. Khi biết ra sự thật vu oan cho người vô tội này, nhà Vua đã xử tội ông Thôn trưởng cùng vợ con phải làm nô lệ cho họ, và được Vua tặng voi và cả ngôi làng cho đoàn làm đường để tuỳ nghi sử dụng.
Với tâm hoan hỷ, từ bi các thanh niên này tiếp tục xây dựng nhà khách để phục vụ mọi người nhưng cấm không cho phụ nữ tham gia cùng nam giới. Tuy nhiên, nhà ông Magha lúc này có 4 bà đó là Hoan Hỷ, Trầm Tư, Thiện Tánh và Thiện Sanh đều tích cực làm việc thiện theo cách riêng của mình để phục vụ cho khách: Bà Hoan hỷ đào hồ để cung cấp nước; Bà Trầm Tư trồng hoa và trái quý; Bà Thiện Tánh chạm tháp nhọn trên mái nhà; Bà Thiện Sanh là vợ của Magha không làm gì chỉ lo trang điểm cho châu thân. Ông Magha là người thiện lương, biết giúp người, tôn kính cha mẹ, bậc trưởng thượng, không nói dối, không tham lam, sân hận,...ông được tái sinh làm vua cõi trời thứ ba mươi ba. Các bạn đồng hành cũng đều sanh thiên về nơi đó. Riêng Thiện Sanh tái sinh làm con sếu trong cõi súc sanh buồn khổ.
Qua tích chuyện này cho chúng ta thấy nhân quả thật công bằng và chính xác, sống từ bi, thiện lành, biết cho đi để giúp người với tâm hoan hỷ sẽ đem lại phước báu giàu sang hưởng thụ nơi cõi trời. Sống chỉ biết hưởng thụ và trau đồi cho bản thân, không tích cực làm thiện để giúp người nên phải lãnh chịu cõi súc sanh đau khổ như Thiện sanh. Vậy cuộc đời nàng có thay đổi và chuyển hoá đến điều tốt đẹp hay không? Sư cô đã đưa Đạo tràng tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời cô với nhiều tình tiết hấp dẫn, sinh động mang tính nhân quả rõ nét.
Magha về làm vua cõi Trời nhìn thấy hình ảnh tái sinh của vợ mình là một con sếu, ông vô cùng thương xót và hoá thân gặp nàng để dạy nàng giữ gìn 5 giới, chỉ ăn cá chết, không ăn cá sống. Ba lần Đế Thích hoá làm cá giả như chết để thử nàng. Do nàng biết giữ giới trong sạch và trọn vẹn nên được phước báu tái sanh làm con gái người thợ gốm ở Ba-la-nại, được nhận xe của báu quý giá dưới lớp dưa chuột của Vua Ðế Thích hoá thân người bán hàng. Qua kiếp này cô gái tái sanh làm con của vua A-tu-la xinh đẹp, duyên dáng nên nhà Vua kén rễ. Đế Thích liền hoá thân thành người già để dự kén rễ, do duyên vợ chồng từ kiếp trước nên cô liền chọn ông làm chồng và cô được đưa về cõi trời nơi mà cô hằng mong ước trong các kiếp trước đây.
Qua tích truyện của Thiện Sanh cho chúng ta thấy biết giữ giới trong sạch sẽ đem lại cuộc đời an lạc và hạnh phúc bình an.
Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú 30:
“Ðế Thích đạt Thiên Vương
Nhờ tinh cần đi tới,
Tinh cần được ca ngợi
Buông lung được trách chê”.
Kinh Pháp Cú 68:
“Nỗ lực, chớ phóng dật
Hãy sống theo chánh hạnh
Người chánh hạnh hưởng lạc
Cả đời này, đời sau”.
Là người con Phật phải đi theo con đường của bậc trí, luôn nuôi dưỡng những ý nghĩ thiện lành, giữ gìn ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện được trong sạch và trọn vẹn và tin sâu vào Nhân-Quả. Sống bình đẳng và có lòng từ bi biết chia sẽ yêu thương đến mọi người, lợi mình lợi người, mình vui, người vui để cuộc sống thêm an vui và hạnh phúc khi được làm người.
Sau giờ thính pháp văn Kinh là chương trình hái hoa Giáo lý, toàn thể đạo tràng sôi nổi hẳn lên khi lựa chọn những đáp án để trả lời các câu hỏi về Giáo lý căn bản. Ba thí sinh đã đến đích bước lên phía trên để nhận phần quà vinh dự trong tiếng vỗ tay vui mừng của toàn thể Đạo tràng. Khóa tu đã khép lại với niềm hoan hỷ của đại chúng và cùng hẹn gặp lại vào khóa tu kỳ sau.
Chúng con thành kính cảm niệm công đức của Sư cô - Giảng sư Hạnh Liên đã cho chúng con bài pháp hay có tính giáo dục thực tiễn cao. Truyền đạt bằng cả trái tim từ bi, cả một tấm lòng yêu thương và sự nhiệt tình chỉ dạy. Chúng con kính chúc Sư cô luôn mạnh khỏe, tâm an, phước tuệ ngày ngày tăng trưởng để dìu dắt chúng con trên con đường đạo pháp.
Sau đây là những hình ảnh được ghi lại trong khoá tu:
PT. Ngọc Đức
BÀI LIÊN QUAN
TP.HCM: Ni giới Giáo đoàn IV Bế mạc Khóa tu truyền thống lần thứ nhất ( Ban Thư ký khóa tu , 472 xem)
Bình Thuận: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Vân ( Ban Truyền thông NGKS , 928 xem)
Khóa tu An lạc tại Tịnh xá Ngọc Hương (Sa Đéc, Đồng Tháp) và Đạo tràng Ngọc Hưng (Vĩnh Hưng, Long An) ( Ban Truyền thông NGKS , 1104 xem)
TP.HCM: Ni giới Giáo đoàn IV khai mạc Khóa tu Truyền thống lần thứ nhất ( Ban Thư ký khóa tu , 748 xem)
Thông báo Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 ( Ban Thư ký khóa tu , 560 xem)
Đồng Nai: Hòa thượng Giác Pháp giảng trong ngày thứ hai khóa Sống chung tu học lần thứ 5 của Giáo đoàn VI ( Diệu Anh , 376 xem)
Đồng Nai: Khai mạc Khóa Sống chung tu học lần thứ 5 - ngày thứ nhất ( Diệu Anh , 468 xem)
Đồng Nai: Phiên họp trù bị Khóa Sống chung tu học lần thứ 5 Giáo đoàn VI ( Diệu Anh , 384 xem)
Khóa tu An lạc và Lễ Ngũ Bách Danh Bồ tát Quán Thế Âm tại Tịnh xá Ngọc Hương và Đạo tràng Ngọc Hưng ( Ban Truyền thông NGKS , 1048 xem)
Kiên Giang: Bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 35 ( Ban TTTT PSO , 544 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)
Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm “Bất ưng trụ sắc sanh tâm”
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng