Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Khánh Hòa: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Sơn

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 6290 . Đăng: 06/03/2024In ấn

Khánh Hòa: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Sơn (TP. Nha Trang)

 
Ngày 05/3/2024 (nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Giáp Thìn), là Khóa tu Bát Quan trai lần 2 của tháng tại Tịnh xá Ngọc Sơn (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Sư cô Hạnh Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giảng sư NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Thành (Long Thành, Đồng Nai) hướng dẫn. Khóa tu có 51 Phật tử gần xa tham dự.
 
 
Thời khóa tu tập bắt đầu vào lúc 8g00, Quý Phật tử làm lễ tác bạch, thỉnh Sư, sau đó là phần đảnh lễ, tác bạch Phật, Sám hối Tam bảo, Sám hối Lục căn.
Phật tử Thọ Lộc đại diện đạo tràng đọc bài tác bạch để cầu thọ Giới, trong giây phút trang nghiêm thanh tịnh và cung kính này, tất cả đều nhiếp tâm, thanh tịnh để thọ trì tám Giới.
 

Tác bạch, thỉnh Sư

 
 
Đảnh lễ, tác bạch Phật
 
Sám hối Lục căn
 
Phật tử Thọ Lộc đại diện Đạo tràng tác bạch cầu thọ Giới
 
Sau phần thọ giới là đi kinh hành, niệm Phật trong chánh niệm, tỉnh giác thân tâm an lạc qua từng bước chân nhẹ nhàng ngay trong hiện tại.
Tiếp theo pháp đàm ngắn về những oai nghi tế hạnh của người Phật tử như thế nào khi về chùa lễ Phật? Đây là điều mà phần lớn phật tử chưa hiểu biết hết nên còn sai sót khi vào chùa lễ Phật. Từ những ví dụ thực tế gần gũi và tình huống nêu vấn đề Sư cô Giảng sư đã giúp đạo tràng tự soi rọi lại mình để bổ sung, điều chỉnh, trở thành một Phật tử thuần thành:
“Về chùa Kính Phật, trọng Tăng”
“Tiên bái Trụ trì, Hậu bái Thích Ca”.
 
Sau đó là phần khất thực, tụng kinh cúng dường và chỉ tịnh.
 
 
 
Đầu giờ chiều là phần thính pháp văn Kinh: Kinh Pháp cú 11 và 12.
Kinh pháp cú 11:
“Phi chơn cứ tưởng thực chơn
Thực chơn lại thấy phi chơn đó là
Tư duy một cách vậy tà
Người như thế ấy khó mà đạt chơn”.
Sư cô giải thích, phân tích bằng những câu chuyện thực tế để thấy rõ cái sai (phi chơn) và cái đúng (thực chơn). Qua những việc làm tín ngưỡng không đúng chân lý như thờ Thần lửa để cầu xin no đủ, tắm nước sông Hằng để hết tội, quan niệm Trái Đất do thần linh tạo ra, những con vật là thần linh tạo ra để nuôi sống con người, hạn hán lũ lụt là do thần linh nổi giận, phước đức là do cầu xin mà có…Tất cả là phi chơn, tà kiến. Vì sao con người thường hay thiên lệch và thiếu chánh kiến? Đó là do tự ái, háo danh, chấp ngã…
Sư cô dẫn truyền sinh động qua tích chuyện về Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là đôi bạn thân, là đệ tử của thầy Sanjaya nhưng không mãn nguyện với giáo pháp của thầy vì với mong ước đạt quả vị Bất Tử. Từ khi gặp được vị Sa môn Assaja khi đi khất thực, Ngài đã bị thu hút và rúng động trước phong thái khiêm cung bình dị, phong thái oai nghi thanh thản, nét mặt tươi sáng, niềm ngưỡng mộ vị khất sĩ trở thành nỗi thán phục và tôn kính. Thưa Tôn giả, tôi muốn biết Thầy của Ngài là ai? Giảng dạy giáo pháp gì?
Vị khất sĩ trả lời: Đó là Đức Thế Tôn, thầy Bổn Sư của tôi. Tôi tu học và thực hành theo giáo pháp của Ngài.
“Vạn vật từ duyên khởi
Bậc Giác Ngộ từng thuyết
Và rồi từ duyên diệt
Đại đạo sư đã truyền”.
Trong giây phút phi thường này hai Ngài đã bừng sáng lên chân lý, và đây chính là con đường đưa đến Bất Tử mà lâu nay chúng tôi cần tìm. Hai Ngài hài lòng, hoan hỷ và từ biệt vị thầy cũ Sanjaya của mình để tìm Đức Phật thọ trì giáo pháp và chứng được quả vị A La Hán trở thành hai trong mười đại đệ tử của Đức Phật được nhân loại biết đến với tên Xá Lợi Phất( trí tuệ bậc nhất) và Mục Kiền Liên( thần thông bậc nhất).
Người Thầy Sanjaya với tính ngã mạng, bảo thủ và tức giận trước những đệ tử đã từ bỏ mình gia nhập vào Tăng đoàn của Đức Phật và do uất hận nên ông cũng đã vĩnh biệt từ đó.
Vì vậy Đức Phật dạy trong Kinh Pháp cú 12:
“Thực chơn nghĩ đó thực chơn
Phi chơn biết đó phi chơn mới là
Tư duy chẳng chút vậy tà
Người như thế ấy mới là đạt chơn”.
Do đó, chúng ta là người con Phật phải có tư duy, chánh kiến không chấp ngã bản thân, thấy biết, nhìn nhận đúng sai rõ ràng, đối cảnh vô tâm, đối cảnh tâm định, khi đối cảnh luôn chánh niệm tỉnh giác, niệm Phật, xem xét kỹ không vội đánh giá kết luận. Gần thiện tri thức, tụng kinh lễ Phật, ngồi thiền, nghe pháp… làm được vậy trí tuệ được khai sáng, tà kiến, vô minh đẩy lùi và đem lại niềm vui hạnh phúc ngay trong cuộc sống này.
 
Sau pháp đàm là chương trình hái hoa Giáo lý qua phương pháp trắc nghiệm, để cũng cố giáo lý căn bản của người Phật tử về Lịch sử Phật giáo, Tông phái, giáo lý căn bản, cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Phật và các vị Thánh tăng, chư vị Tổ sư. Đây là phương pháp hay để tất cả đạo tràng được bổ sung về kiến thức Phật pháp.
 
 
Là phật tử, hãy nhớ lời Phật dạy để làm ngọn đuốc soi sáng tự thân tu tập, luôn giữ gìn ngũ giới, Bát Quan trai giới được trong sạch và trọn vẹn, phân biệt được Đúng – Sai, Chánh - Tà, Thiện - Ác, có chánh kiến, việc đúng thấy đúng, việc sai thấy sai và tin sâu vào Nhân - Quả, siêng làm các việc thiện lành với tâm trong sạch, để tích lũy công đức và tạo ra phước đức cho chính mình, giữ trái tim luôn thiện lành, dần xa rời ác nghiệp để sống một đời có ý nghĩa, tâm ta sẽ chuyển hóa và vững bước đi trên con đường an lạc và giải thoát.


Phật tử Ngọc Đức

BÀI LIÊN QUAN

Tiền Giang: Ni trưởng Gương Liên thuyết giảng tại Khóa tu Truyền thống NGHPKS lần thứ 39  ( Ban Truyền thông NGKS , 4980 xem)

Tiền Giang: Khóa tu truyền thống lần thứ 39 do NGHPKS tổ chức tại TX. Ngọc Quang, ngày thứ năm  ( Ban Truyền thông NGKS , 5216 xem)

Tiền Giang: HT. Giác Pháp thuyết giảng tại Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 39  ( Ban Truyền thông NGKS , 6336 xem)

Tiền Giang: Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 tại Tịnh xá Ngọc Quang, ngày thứ tư  ( Ban Truyền thông NGKS , 4824 xem)

Tiền Giang: Thượng tọa Thích Giác Nguyên thuyết giảng tại Khóa tu Truyền thống NGHPKS lần thứ 39  ( Ban Truyền thông NGKS , 5516 xem)

Tiền Giang: Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 tại Tịnh xá Ngọc Quang, ngày thứ ba  ( Ban Truyền thông NGKS , 4920 xem)

Tiền Giang: HT. Giác Nhân thuyết giảng tại Khóa tu Truyền thống NGHPKS lần thứ 39  ( Ban Truyền thông NGKS , 5080 xem)

Tiền Giang: Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 tại Tịnh xá Ngọc Quang, ngày thứ hai  ( Ban Truyền thông NGKS , 5008 xem)

Tiền Giang: Khai mạc Khóa tu truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 39 do Ni giới Hệ Phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (TX. Gò Công)  ( Ban Truyền thông NGKS , 5696 xem)

Tiền Giang: Khai mạc Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 39 tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)  ( Ban Truyền thông NGKS , 5412 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ