Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Khai mạc và thời giảng đầu tiên khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 22
Xem: 4918 . Đăng: 02/04/2017In ấn
Khai mạc và thời giảng đầu tiên khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 22
Thực hiện lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học” nên chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã tổ chức khóa tu “Truyền thống Khất sĩ” nhằm củng cố Tăng đoàn, góp phần xây dựng một đội ngũ Tăng-già có phẩm chất đạo hạnh và có nhận thức tốt về đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang nói riêng và giáo pháp nói chung. Từ mùa xuân năm 2010 đến nay, trải qua hơn 7 năm chư Tôn đức các Giáo đoàn luân phiên phát tâm đăng cai tổ chức các khóa tu Truyền thống 7 ngày đến nay đã 21 khóa.

Năm nay được sự cho phép của Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và các cấp chính quyền, khóa tu “Truyền thống Khất sĩ” lần thứ 22 được tổ chức tại TX. Ngọc Thiền, Prenn, P.3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày mùng 4 đến 11 tháng 3 năm Đinh Dậu.
Hiện diện trong ngày khai mạc có HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới – Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái; HT. Giác Thông – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Giáo phẩm Hệ phái; HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo Tây Ninh; HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, các Giáo đoàn và hành giả Hệ phái khoảng trên 120 vị về tham dự.
Trong buổi lễ, Hòa thượng Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nói lên ý nghĩa của khóa tu và cảm ơn Giáo hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho khóa tu được diễn ra thuận lợi. Hòa thượng cũng cảm ơn các cấp chính quyền đã cấp giấy phép để khóa tu được tổ chức.
Đại đức Giác Hoàng thay lời Ban Thư ký đảnh lễ, cung an chức sự Ban Chứng minh và Ban Tổ chức khóa tu. Sau đây là danh sách các vị trong Ban Tổ chức.
BAN CHỨNG MINH
HT. GIÁC NHƯỜNG – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ nhất chứng minh
HT. GIÁC TƯỜNG – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ nhị chứng minh
HT. GIÁC PHÚC – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ tam Chứng minh
HT. GIÁC NGỘ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ tứ Chứng minh
BAN TỔ CHỨC
HT. GIÁC TOÀN – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái: Trưởng ban Tổ chức kiêm Giáo thọ
HT. GIÁC GIỚI – Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Phó ban Tổ chức, Thiền chủ kiêm Giáo thọ
HT. GIÁC HÀ – Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn V: Phó ban Tổ chức
HT. GIÁC CẢNH – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Hệ phái: Phó ban Tổ chức
TT. MINH LỘC – Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Phó Thư ký Giáo đoàn IV: Tri sự
HT. MINH BỬU – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Tây Ninh, Giáo phẩm Hệ phái: Đệ nhất Giám luật kiêm Giáo thọ
HT. GIÁC THÀNH – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ III: Đệ nhị Giám luật
HT. GIÁC MINH – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II: Đệ nhất Giám thiền
HT. GIÁC NHÂN – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Giáo phẩm Hệ phái: Đệ nhị Giám thiền kiêm Thư ký
HT. GIÁC MINH – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III: Đệ nhất Kiểm soát
TT. GIÁC THÔNG – Giáo phẩm Giáo đoàn V: Đệ nhị Kiểm soát
ĐĐ. GIÁC HÒANG – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái: Chánh Thư ký
ĐĐ. MINH PHÚ: Thư ký
ĐĐ. MINH TRÚC: Thư ký
ĐĐ. GIÁC PHƯƠNG: Điển lễ
ĐĐ. GIÁC HẬU: Điển lễ
ĐĐ. Giác Viễn, ĐĐ. Minh Hảo và ĐĐ. Giác Khương: Ủy viên Ban Kiểm soát.
Đồng thời, Đại đức cũng cung thỉnh chư Tôn đức trong Ban Giáo thọ và lịch giảng trong 7 ngày. Sau đây là lịch giảng suốt 7 ngày.
Mùng 4 (Thứ Sáu): Khai mạc (sáng), HT. Giác Toàn (chiều)
Mùng 5 (Thứ Bảy): HT. Giác Toàn (sáng & chiều)
Ngày 6 (Chủ Nhật): HT. Giác Giới (sáng & chiều)
Ngày 7 (Thứ Hai): HT. Giác Giới (sáng & chiều)
Ngày 8 (Thứ Ba): HT. Giác Ngộ (sáng), HT. Minh Bửu (chiều)
Ngày 9 (Thứ Tư): HT. Giác Giới (sáng), vấn đáp: Chư Hòa thượng và TT. Giác Nhân (chiều)
Ngày 10 (Thứ Năm): HT. Giác Giới (sáng) , HT. Giác Toàn (chiều)
Ngày 11 (Thứ Sáu): Bế mạc
Sau cùng là HT. Giác Ngộ thay lời chư Tôn đức Ban Chứng minh có lời tán thán và khích lệ đại chúng tu học. Ngài mong rằng trong suốt một tuần đại chúng nỗ lực tu học để có kết quả tốt nhất để trang nghiêm tự thân và góp phần làm cho đạo sáng và thịnh. Đó là một trong những cách đền ơn phụ mẫu sư trưởng, ơn đàn na thí chủ, ơn Tổ quốc đồng bào và muôn loại chúng sanh.
Vào giờ cúng ngọ, chư Tôn đức Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng đã quang lâm đến thăm đại chúng. Đại diện đoàn có 3 vị: HT. Thích Toàn Đức – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, TT. Thích Thanh Tân – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, TT. Thích Huệ Đăng – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng. Trong lời phát biểu thăm viếng, Hòa thượng bày tỏ niềm sung sướng khi thấy Tăng-già hòa hợp và sống chung tu học. Hòa thượng cũng khích lệ đại chúng tu học, vì đây là cơ hội để đại chúng tiếp thêm năng lượng để sau này về phụng sự đạo pháp và dân tộc.
Trong buổi trai ngọ đầu tiên này, quý Phật tử TX. Ngọc Phú (Q. Tân Bình, TP. HCM) và một số Phật tử thuộc TP. HCM đã cùng nhau phát tâm cúng dường. Lời tác bạch của Phật tử thể hiện sự hiểu biết về giáo pháp và tinh thần phụng sự đạo pháp, góp phần làm cho Phật pháp được cửu trụ ta bà, lợi ích chúng sanh.
Buổi chiều, Hòa thượng Giác Toàn đã có thời pháp thoại 90 phút, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tu tập, ngang qua trích giảng Chơn lý “Lục căn” và Chơn lý “Bát Chánh đạo”. Ý pháp Hòa thượng dạy trong buổi giảng này chính là sự tu tập ngay trong sáu căn. Tu tập làm cho 6 căn lắng dịu đó là “tịnh chỉ” và quán sát thấy rõ sự hoạt động của nó để không theo là thiền quán. Lời dạy của Tổ sư rất ngắn gọn và thâm thúy, chúng ta cần suy gẫm:
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thiếu xấu là ác căn
Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nhiều tốt là ác trần
Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng có có là ác thức
Tức là 18 cõi địa ngục.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lành tốt là thiện căn
Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ít xấu là thiện trần
Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng không không là thiện thức
Tức là 18 cõi thiên đường.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vọng động là ma căn
Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp cấu loạn là ma trần
Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng mê nhiễm là ma thức
Tức là 18 cõi ma.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chơn như là Phật căn
Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp tịnh định là Phật trần
Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng không mê nhiễm là Phật thức
Tức là 18 cõi Phật.
Hòa thượng nhấn mạnh đến tính tu tập 18 giới và tính triết lý của giáo pháp Tổ sư Minh Đăng Quang. Như vậy, địa ngục, thiên đường, cõi ma hay cõi Phật là tại ngay nơi chúng ta, không phải ở đâu xa.
Tiếp theo, Hòa thượng triển khai bài “Tu tập thiền định qua Chơn lý “Bát Chánh đạo”.
Trong phần mở đầu Chơn lý “Bát Chánh đạo”, Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “Bát chánh đạo tức là tám cách hành đạo, theo lẽ chánh của bậc Thánh nhân, cũng kêu là bát thánh đạo, là pháp tự độ độ tha, sống chung với tất cả, để cùng đưa nhau lên đến nơi cùng tột là Niết-bàn. Bát chánh đạo cũng gọi là chánh pháp hay trung đạo, gồm cả sự học và hành. Bát chánh đạo là tám cửa, tám đường vui, tám pháp giải thoát, tám tia sáng... là con đường tiến hóa của chúng sanh, tức là chơn lý của võ trụ, mà muôn loại đều ở trong...”
Qua bài của Hòa thượng, 5 bài học được rút ra nhằm khẳng định lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang tương ưng với lời dạy của đức Phật và phù hợp với hiện đại (một trong những đặc tính của Pháp). Bài học này còn tiếp tục triển khai trong ngày mùng 5.
Chương trình tu học của ngày đầu tiên diễn ra như thời khóa biểu: Nghe pháp, thiền hành, thiền tọa, sám hối. Thời khóa kết thúc lúc 10 giờ với thời sám hối, đúc kết một ngày tu.
Trân trọng chia sẻ hình ảnh của ngày khai mạc và thời khóa sinh hoạt:
Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm khai mạc khóa tu
Niệm Phật cầu gia hộ
HT. Giác Toàn phát biểu khai mạc khóa tu
ĐĐ. Giác Hoàng thay mặt Ban Thư ký cung an chức sự
HT. Giác Ngộ - Viện chủ TX. Ngọc Thiền ban đạo từ
Chụp hình lưu niệm khóa tu


HT. Giác Toàn chia sẻ Chơn lý của Tổ sư
Chư Tôn đức thiền hành, thiền tọa trong khuôn viên tịnh xá

---oo0oo---
Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ
BÀI LIÊN QUAN
"Một ngày an lạc" lần 18 tại TX. Ngọc Huệ ( Tuệ Mãn , 5967 xem)
Lịch các khóa tu NGHPKS năm 2017 ( Ni sư Tín Liên , 5620 xem)
Thông báo khóa "Sống chung tu học" lần 5 Ni giới GĐ III ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 4600 xem)
Khóa tu "Pháp duyên" tại Tịnh xá Ngọc Đà ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 8872 xem)
Tổ đình Minh Đăng Quang tổ chức khóa tu cho thanh thiếu niên lần 2 ( Tuệ Mãn , 7292 xem)
PV.MĐQ: Khóa tu thiền Tứ niệm xứ đầu năm 2017 ( Chơn Mỹ , 4580 xem)
PV. Minh Đăng Quang khai khóa niệm Phật đầu năm ( Ngọc Phương , 4512 xem)
Cảm niệm của hành giả khóa tu Ni giới HPKS 26 ( Sư cô Hòa Liên , 4720 xem)
Ngày thứ 7 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26 ( Sư cô Hòa Liên , 6404 xem)
Ngày thứ 6 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26 ( Sư cô Hòa Liên , 4738 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













