Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng
Vĩnh Long: Phật giáo Khất sĩ trang nghiêm tưởng niệm 22 năm ngày Đức Nhị tổ Giác Chánh viên tịch
Xem: 1042 . Đăng: 30/07/2026In ấn
Vĩnh Long: Phật giáo Khất sĩ trang nghiêm tưởng niệm 22 năm ngày Đức Nhị tổ Giác Chánh viên tịch
Hướng lòng tri ân về bậc Tôn sư, sáng 30/07/2026 (17/06/Bính Ngọ), chư Tôn đức trực thuộc các Giáo đoàn Hệ phái PGKS đã quy tập về Tổ đình Minh Đăng Quang (tỉnh Vĩnh Long), trang nghiêm tưởng niệm 22 năm ngày Đức Nhị tổ Giác Chánh viên tịch (17/06/2004 – 17/06/2026).

Buổi lễ do Đức Trưởng lão HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh GĐ.I PGKS, Trụ trì Tổ đình Minh Đăng Quang, Trưởng ban Tổ chức, chủ trì. Quang lâm chứng minh và tham dự còn có Trưởng lão HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Thường trực GĐ.III PGKS; HT. Minh Thành – UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Ban Giáo dục Tu thư PGKS, Tri sự Phó GĐ.IV PGKS; HT. Giác Đăng – Giáo phẩm Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Vạn Đức (Hoa Kỳ).
Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của TT. Giác Hi – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực GĐ.I PGKS; TT. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó Trưởng ban Văn hóa TƯGH, Chánh Thư ký Ban Thường trực GPHP, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ.III PGKS; TT. Giác Nhuận – Tri sự phó GĐ.VI PGKS; cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni thuộc sáu Giáo đoàn PGKS và Phật tử từ các miền Tịnh xá đồng về tham dự.

Lễ tưởng niệm lần này được cử hành nhằm tri ân công hạnh của Đức Nhị tổ Giác Chánh – bậc đại đệ tử của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, đồng thời tưởng nhớ Đức Trưởng lão Giác Tánh, Đức Trưởng lão Giác Như, cùng chư vị Trưởng lão tiền bối đã dày công xây dựng và gìn giữ mạng mạch Hệ phái. Có những bậc Tôn sư sau khi xả bỏ báo thân vẫn tiếp tục hiện diện giữa Tăng đoàn bằng chính những gì các Ngài đã sống, đã hành và đã trao truyền. Chính vì vậy, sự tưởng niệm hôm nay ngoài nghi thức tri ân, còn là sự tiếp nối mạch sống Chơn Lý, nơi mỗi người con Khất sĩ được trở về để soi sáng lại chí nguyện xuất gia tu học và hành trì của chính mình, để hun đúc thêm niềm tin và trách nhiệm trên con đường “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.
Trong lời đạo từ khai mạc, Đức Trưởng lão HT. Giác Giới đã ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Nhị tổ. Với 93 năm hiện thân giữa cuộc đời và 53 năm sống trong Chánh pháp, Đức Nhị tổ là một trong ba vị đại đệ tử được Đức Tổ sư tin tưởng phó chúc tiếp nối lý tưởng “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” sau khi Ngài vắng bóng. Nếu Đức Trưởng lão Giác Tánh được biết đến bởi phong thái hiền hòa, đức hạnh trang nghiêm, thì Đức Nhị tổ Giác Chánh nổi bật với sự thông suốt bộ Chơn Lý và tinh thần kiên định gìn giữ gia tài pháp bảo mà Đức Tổ sư để lại.

Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng khẳng định: “Điều mà Đức Nhị tổ gìn giữ suốt cuộc đời Ngài không đơn thuần là hình thức của một truyền thống, mà chính là cốt tủy giáo pháp. Đức Tổ sư dạy: “Bộ Chơn Lý là dấu xương tôi để lại” và y pháp phụng hành, Đức Nhị tổ luôn xem việc học, hành và bảo tồn 69 bài Chơn Lý của Tổ sư là trách nhiệm lớn nhất của người kế thừa. ‘Dấu xương’ ấy không phải là nhục thân, hay di vật, mà chính là chánh pháp được trao truyền bằng trí tuệ và sự thực hành. Từ sự tôn kính đối với giáo pháp, Đức Nhị tổ đã thể hiện một đời sống mẫu mực trong từng oai nghi tế hạnh. Dù ở cương vị bậc Tôn túc lãnh đạo Giáo đoàn, Ngài vẫn tự mình trì bình khất thực, tự rửa bát, cẩn thận chờ bát khô rồi mới cất vào túi. Những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy, lại phản chiếu một đời sống luôn đặt chánh niệm và sự tự giác lên hàng đầu, để từng hành động đều trở thành công phu tu tập”.
Đặc biệt, đại chúng không khỏi xúc động khi được nghe nhắc lại hạnh nguyện thọ trì Chơn Lý của Đức Nhị tổ. Theo đó, “suốt trong nhiều năm, mỗi ngày, Ngài đều đọc lại trọn bộ Chơn Lý, ngày nào cũng vậy, không hề gián đoạn. Với Ngài, sự hiểu biết không phải là điều để tự mãn, mà cần được nuôi dưỡng bằng sự ôn tập và thực hành liên tục, để giáo pháp luôn thấm sâu vào từng ý nghĩ và hành động”, Trưởng lão HT. Giác Giới chia sẻ.

Không chỉ nghiêm cẩn với bản thân, Đức Nhị tổ còn giáo hóa đệ tử bằng sự từ bi đi cùng nguyên tắc. Như Trưởng lão HT. Giác Giới xúc động ôn lại một kỷ niệm thuở phát tâm xuất gia vào năm 1960. Khi biết Ngài mắc bệnh duyên, Đức Nhị tổ nhất quyết chưa chấp nhận cho xuất gia, mà yêu cầu phải điều trị dứt bệnh trước. Chính đời sống điều độ, ăn ngọ, hành thiền, giữ tâm an lạc đã giúp Trưởng lão Hòa thượng dần hồi phục và đủ duyên được Đức Nhị tổ thâu nhận. Câu chuyện giản dị ấy cho thấy người Thầy chân chính luôn đặt lợi ích lâu dài của đệ tử lên trên cảm tính nhất thời, đồng thời khẳng định sức mạnh chuyển hóa của đời sống Phạm hạnh đối với cả thân và tâm.
Bên cạnh đó, Trưởng lão HT. Giác Giới cũng nhắc lại những pháp ngữ sống động của Đức Nhị tổ qua nhiều câu chuyện thực tế mà chính Trưởng lão Hòa thượng từng thân cận lắng nghe và chứng kiến. Từ lời dạy “Chỗ nào sống đúng Chơn Lý là chỗ đó mát mẻ” cho đến quan niệm “Bàn chuyện Giáo hội như tu thiền”, tất cả đều cho thấy một phong thái giáo hóa trực chỉ nhân tâm, đưa người học đạo quay về ngay nơi tâm mình, để từ đó nhận ra sự an lạc chân thật, thứ vốn chẳng đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà từ sự sống đúng chánh pháp và tâm vô ngã trong từng Phật sự. Đồng thời, qua việc luôn đề cao Giới luật và tinh thần Tăng-già hòa hợp, Đức Nhị tổ đã để lại một nguyên tắc hành đạo nhất quán, giúp tháo gỡ những vướng mắc nội tâm và định hướng rõ ràng cho người tu học cho đến tận hôm nay.

Sau nghi thức niêm hương tưởng niệm trước Tam bảo và Giác linh chư vị Trưởng lão tiền nhiệm, toàn thể đạo tràng đồng tụng kinh tưởng niệm, hồi hướng công đức, nguyện cầu âm siêu dương thái, chánh pháp trường tồn, Tăng-già hòa hợp.
Lễ tưởng niệm khép lại trong niềm thành kính và xúc động của toàn thể hội chúng. Hơn 20 năm kể từ ngày Đức Nhị tổ viên tịch, điều còn lưu lại sâu đậm, ngoài ký ức về một bậc Tôn túc khả kính, đó còn là tấm gương của một đời tu lấy Chơn Lý làm mạch sống, lấy Giới luật làm nền tảng, lấy sự tự giác làm công phu và lấy sự hòa hợp của Tăng đoàn làm sức mạnh tu tập. Đó cũng chính là con đường mà mỗi người con Khất sĩ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy, để lý tưởng “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” mãi được tiếp nối giữa đời.
Một số hình ảnh được ghi nhận:




















































Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---
BÀI LIÊN QUAN
TP.HCM: Trang nghiêm lễ tuần chung thất tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường ( Ban TT - TT Hệ phái , 832 xem)
Khánh Hòa: Giáo đoàn III PGKS tưởng niệm 30 năm ngày viên tịch của cố Trưởng lão Giác Phải ( Ban TT - TT Hệ phái , 519 xem)
An Giang: Trang nghiêm lễ tưởng niệm 5 năm ngày cố Hòa thượng Minh Hiệp viên tịch ( Ban TT - TT Hệ phái , 700 xem)
Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường: LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ TANG ( Ban TT - TT Hệ phái , 1185 xem)
TP.HCM: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường đến nơi trà tỳ ( Ban TT - TT Hệ phái , 1628 xem)
TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG GIÁC TƯỜNG (1930 - 2026) ( Ban TT - TT Hệ phái , 1940 xem)
Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường: ĐIẾU VĂN TRUY NIỆM CỦA BAN THƯỜNG TRỰC GIÁO PHẨM PHẬT GIÁO KHẤT SĨ ( Ban TT - TT Hệ phái , 1415 xem)
TP.HCM: Phái đoàn Ban Thường trực HĐTS GHPGVN kính viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường tân viên tịch ( Ban TT - TT Hệ phái , 792 xem)
TP.HCM: Các Giáo đoàn PGKS thành kính viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường - bậc Tôn trưởng của Hệ phái ( Ban TT - TT Hệ phái , 668 xem)
[CHÙM ẢNH] Hệ phái PGKS tổ chức đêm hoa đăng tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường tân viên tịch ( Ban TT - TT Hệ phái , 632 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













