Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư
TP.HCM: Hành giả an cư tìm hiểu về “Giáo dục học Phật giáo” qua chia sẻ của Thượng tọa Minh Liên
Xem: 666 . Đăng: 25/06/2025In ấn
TP.HCM: Hành giả an cư tìm hiểu về “Giáo dục học Phật giáo” qua chia sẻ của Thượng tọa Minh Liên
Sáng 23/6/2025 (28/5/Ất Tỵ), TT. Minh Liên – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Truyền thông GHPGVN TP.HCM, Phó Thư ký Hệ phái PGKS, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình (TP.Thủ Đức), đã có buổi thuyết giảng về “Giáo dục Phật giáo Khất sĩ từ truyền thống đến hiện đại” nhân khóa ACKH PL.2569 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM).
.jpg)
Thượng tọa chỉ rõ, giáo dục Phật giáo Khất sĩ từ truyền thống đến hiện đại chính là dòng chảy xuyên suốt từ thời Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam cho đến hiện tại. Sự giáo dục ấy được huân đúc dựa trên nền tảng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, đồng thời có sự tiếp biến trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam. Trong khuôn khổ bài giảng, Thượng tọa cũng liên hệ tới một vài góc độ Phật giáo các nước.
Thượng tọa nhắc lại chân lý muôn thuở: “Một đất nước, một tổ chức, một gia đình, cốt lõi nhất vẫn là giáo dục”. Qua đó cho thấy đất nước không quan tâm giáo dục sẽ khó phát triển; tổ chức không chú trọng giáo dục sẽ khó hưng thịnh; gia đình không quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cho con cái có môi trường giáo dục tốt thì gia đình ấy khó bền vững. Dẫn câu nói của người xưa: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, Thượng tọa minh chứng rằng, một nền giáo dục tốt sẽ sản sinh ra hiền tài, góp phần hưng vượng quốc gia. Ngược lại, sự suy đồi giáo dục chắc chắn sẽ dẫn đến nghèo nàn, lạc hậu, trì trệ.
Thượng tọa đặc biệt nhấn mạnh: “Giáo dục trong Phật giáo không chỉ là giáo dục qua trường lớp, bằng cấp, mà chính là quá trình thực tập, tu học, chuyển hóa nội tâm. Bởi lẽ, ‘Phật giáo là một bộ phận cấu thành xã hội, giáo dục đào tạo nhân tài Phật giáo liên quan mật thiết đến sự hưng thịnh hay suy vi của tương lai Phật giáo’. Do đó, ‘Giáo dục Phật giáo Khất sĩ từ truyền thống đến hiện đại’ là một hành trình nhìn lại cội nguồn, thấu hiểu bản sắc và định hướng cho tương lai của Phật giáo Khất sĩ”.
Theo đó, đi sâu vào làm rõ hai khái niệm dễ nhầm lẫn: “Phật giáo” và “Phật học”. Thượng tọa giải thích, “Phật giáo” nguyên chữ Pali là Budha-sasana. Trong đó, Buddha là người Giác Ngộ - Phật, còn sāsana là Giáo đạo, dạy dỗ. Như vậy, có thể thấy, ngay từ nguyên gốc “Phật giáo” đã mang ý nghĩa là “Giáo dục của Đức Phật”.
.jpg)
Để hiểu đúng về giáo dục trong đạo Phật, cũng cần phân biệt hai thuật ngữ thường được đề cập: “Giáo dục Phật giáo” và “Giáo dục Phật học”. Phật giáo bao hàm tín ngưỡng và tôn giáo. Khi Phật giáo lan truyền đến các quốc gia, những giáo điển vốn mang tính thực tiễn và nhân văn sâu sắc đã dần khoác lên mình màu sắc thần thánh và huyền học tôn giáo. Về sau hình ảnh của Đức Phật dần dần bị thần linh hóa trong nhận thức của một bộ phận tín đồ. Nhưng thực chất, Đức Phật là một con người vĩ đại, với những phẩm chất rất đời và rất người. Cũng vậy, Phật giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng lễ nghi và lòng trung thành tuyệt đối với một vị thần.
Mặt khác, “Phật học” bao hàm sự nghiên cứu học thuật. Phật học là một loại học vấn, lấy Phật giáo làm đối tượng nghiên cứu. Dưới góc độ ảnh hưởng tư tưởng chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa lý tính, các vị nghiên cứu chú trọng tính khách quan, tính học thuật, dần dần hình thành cách nghiên cứu Đạo Phật hiện đại. Thế là Phật giáo dần dần biến thành một loại học vấn gọi là Phật học.
Thượng tọa cho biết, giữa giới Phật giáo và giới học thuật đến nay vẫn tồn tại những quan điểm khác biệt, thậm chí đối lập khi nhìn nhận hai khái niệm này. Có quan điểm cho rằng Phật giáo (tôn giáo, tín ngưỡng) và Phật học (học thuật, lý tính) là hai lĩnh vực khác biệt, mâu thuẫn, thậm chí loại trừ nhau. Tuy nhiên, TT. Minh Liên khẳng định: “Phật giáo và Phật học vừa có tính độc lập, vừa tương tác bổ túc lẫn nhau. ‘Phật giáo’ về mặt tín ngưỡng hàm chứa một hệ thống tư tưởng và tri thức uyên thâm. ‘Phật học’ về mặt học thuật vẫn mang tính tâm linh sâu sắc. Do đó, khi tiếp cận Đạo Phật, không nên xem Phật học chỉ là tri thức học thuật, cũng không nên giản lược Phật giáo chỉ còn tín ngưỡng, lễ nghi”.
Kết thúc buổi giảng, TT. Minh Liên một lần nữa nhấn mạnh: “Giáo dục Phật giáo Khất sĩ từ truyền thống đến hiện đại không chỉ là đề tài học thuật, mà là hành trình nhìn lại cội nguồn, thấu hiểu bản sắc, định hướng cho tương lai của Phật giáo Khất sĩ. Đó là công việc cấp thiết, là trách nhiệm của mỗi người con Phật, đặc biệt là Tăng Ni Khất sĩ trong thời hiện đại”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TT-TT Hệ Phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Long An: Ni sư Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng mùa An cư tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Tâm ( Ban Truyền thông NGKS , 2648 xem)
TP.HCM: Ni sư Phụng Liên giảng về “Hiện trạng tu sĩ ngày nay” tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú ( Ban TT - TT Hệ phái , 988 xem)
TP.HCM: Cuộc đời Tổ Quy Sơn Linh Hựu được Hòa thượng Giác Pháp chia sẻ tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TT - TT Hệ phái , 824 xem)
TP.HCM: Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới sách tấn hành giả an cư về “Sự tha thiết tầm cầu chân chính” ( Ban TT - TT Hệ phái , 1564 xem)
HT. Giác Toàn thuyết giảng về “Phương pháp tu tập thiền định” tại Trường hạ Ngọc Phương. ( Ban Truyền thông NGKS , 2652 xem)
TP.HCM: Hòa thượng Minh Ngạn nói về Từ bi và Nhân cách trong Khóa ACKH tại Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 1372 xem)
TP.HCM: Hòa thượng Giác Nhân thuyết giảng về Kinh Tăng Nhất A hàm tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 1072 xem)
Tp. HCM: Ni Sư Thích Nữ Hằng Liên thuyết giảng Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên tại Trường hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 3916 xem)
TP.HCM: Hòa thượng Giác Pháp thăm và sách tấn chư hành giả Ni an cư tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú ( Ban TT - TT Hệ phái , 848 xem)
TP.HCM: Trưởng lão HT. Giác Toàn giảng về “Phương pháp tu tập thiền định” tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TT - TT Hệ phái , 860 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













