|
| |
|
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
Của họa
sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG
10 CỬA ĐỊA
NGỤC:
( 1O ĐIỆN ĐỊA NGỤC )
Điện thứ 3
là:
Tống Đế Vương: điện này làm chủ khắc thần địa ngục.
Kẻ đọa vào địa ngục phần nhiều tội căng là do
cuồn quá, tà kiến, ngu si, háo sắc mà ra, tội nhân ở trong
ngục này thân ở trong ngục này,
thân ở vô lượng do tần nóng hừng hực,
bị dây chối buột, sau đó bị đẩy rơi xuống lưỡi dao sắt nóng, bên
cạnh có chó sắt răng nanh bén nhọn đến ăn nuốt, toàn thân mỗi bộ
phận đều bị phanh ăn nuốt, thê thảm không thể tả, bi thảm kêu trời
không người cứu cho đến khi tội nghiệp tiêu hết. Nếu được thân
người thì thân phận thấp hèn xấu xa thường bị đói khác, rách ngặt,
cái khổ của ngục này khổ hơn các ngục của đại địa ngục, thọ tội xong
nếu còn có dư tội lại đọa vào địa ngục khác, tiếp tục tiêu tội, nhìn
thấy cái khổ trong địa ngục này thật là đáng sợ
Đảo thun địa ngục là địa ngục đâm
giả: Kinh luận nói: lúc sanh tiền lấy
ác tâm đâm giả giết hại chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục
này, thí như muốn ăn ngon ngủ vị đem thịt cá vét giả thành tương
hoặc thành viên tròn. Lại trong Kinh Sở Khởi nói: thường hay
lừa dối lường gạt hại người, hiện nay có rất nhiều kẻ chuyên môn dối
trá gạt người dà trẻ phụ nữ trẻ con kkiến cho người về dà khổ sở lẻ
loi không nơi nương tựa, sau khi chết khó thoát khỏi cái khổ đâm
giả.
Hoặc nhãn địa ngục là địa ngục móc
mắt: Quả báo của địa ngục này là không
bao giờ hết rất nhiều tội chẳng phải là đơn nhất, tạo ác nhiều thì
các thứ thọ tội cũng nhiều, địa ngục móc mắt là một trong các thứ
khổ hình. Ngọc Chuẩn nói: phàm là ngụy tạo văn kiện đọat lấy
tài sản sự nghiệp của kẻ khác thì đọa địa ngục này. Trong Kinh
nói: phàm là kẻ tạo tác tất cả, tất cả nghiệp bất thiện thì đọa vào
hắc thần đại địa ngục, phần nhiều phải chịu lấy quả báo móc mắt.
Đảo điếu địa ngục là địa ngục treo ngược:
Trong Kinh Luận nói: lúc sanh tiền lấy tâm ngược đãi bắt chúng sanh
lộn ngược vui chơi hoặc treo ngược chúng sanh như câu tôm câu cá để
thiêu nướng, như nướng heo rừng con thịt dê, thịt bò, heo, gà. Lại
khéo léo làm bẩy để săn bắt chim muôn thú vật cheo ngược, hoặc dùng
thủ đoạn để bắt cóc hiếp dâm, đều đọa vào ngục này
Hoặc túc địa ngục là địa ngục chặt
chân: Ngọc Chuẩn nói phàm là lúc sanh
tiền ỷ mạnh hiếp yếu, dùng quyền uy ép bức kẻ dưới, kkắc nghiệt đối
với người dưới hoặc đày tớ gái người làm, khiến cho người không có
nơi sinh sống, phàm là tạo các nghiệp này, sau khi chết đều đọa vào
địa ngục chặt chân.
Hút máu địa ngục là địa ngục hút
máu: Ngọc Luật có nói: lợi dụng chức
quyền chôm cắp của công, xâm chiếm tài vật, góp lấy lương thực bóc
lột không khác. Sau khi chết đọa vào địa ngục hút máu để cho dơi quạ
hút máu trong thân cho đến khi khô cạn mà chết. Gió lạnh vừa
thổi, chết rồi lại sống, như thế sanh sanh tử tử thống khổ đến cực
độ mãi cho đến tội hết lại chuyển sang ngục khác để thọ tội.
Thư chú địa ngục là địa ngục là địa ngục mọt ăn:
kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện thì đọa vào
địa ngục này. Nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân toàn thân
bị độc mọt ăn kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện
thì đọa vào địa ngục này, nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân toàn
thân bị mọt ăn từ da thịt đến gân cốt, tất cả bộ phận trong thân đều
bị mọt đục khoét thống khổ thấu xương không thể tả.
Xuyên lập địa ngục là địa ngục
xuyên xường: Ngọc Luật nói phàm là làm
quan bất trung bất liêm, không có lòng giúp đở dân hoặc vượt ngục,
phá hoại mồ mả của kẻ khác, hủy hoại danh dự người khác, ngụy tạo
nhân chứng, giúp người giải trừ đính ước hôn nhân, sau khi chết đều
đọa vào ngục này. Ngày nay tự do ngôn luận đã đi đến chổ không
còn nghi kỵ nửa, hủy bán hoặc công kích dẫn đến rối loạn làm họa hại
không thể lường được, ảnh hưởng xã hội, nguy hại rất lớn, hoặc ngụy
chứng. chuyên làm người chứng minh ly hôn kẻ phá hoại gia đình của
người ta, sau khi chết đều đọa vào khổ hình trong địa ngục xuyên
xường.
Trừ gân địa ngục là địa ngục rút
gân: lúc sanh tiền ưa thích ăn
gân của động vật, như ưa thích ăn gân bò, lại buôn bán bạch phiến.
Xíu dục người phạm tội khiến cho họ đọa lạc, đều đọa vào địa ngục
này, nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân bị trối nằm trên xe sắt
bị rút gân ra làm dây để kéo xe, phía sau lại có quỉ tốt dùng rôi
đánh hói thúc, thống khổ kêu trời. Lại Ngọc Luận nói: khi gặp
cử chỉ yểu điệu của phụ nữ, liền nghỉ gian dâm, tạo ác không chịu
hối cải, phóng túng dâm dục vô độ, xúi dục người thối hôn, khiến
khích đàn ông dâm loạn …cũng đọa vào địa ngục này.
Điện thứ 4 là:
Ngũ Quang Vương, Ngũ Quang Vương làm chủ hợp đại địa ngục. Sự khổ
của đại địa ngục này còn khổ hơn 2 ngục trước sự thống khổ vô biên,
tội nhân đọa vào địa ngục này là lúc sanh tiền vui thích giết hại,
trộm cướp, tà hạnh, tam nghiệp, nhìn thấy địa ngục này tội nhân bị
lửa thiêu đốt toàn thân, mắt rơi quả lệ, lệ này là lửa liền thiêu
đốt thân đó, người diêm la lại chẻ mắt ấy ra, lại còn lấy lưỡi hái
cắt đồng dùng kèm nóng banh hộ mông ra lấy chì nóng đổ vào bên trong
thân, bên ngoài lửa thiêu đốt, nội ngoại cực nóng thật là đau khổ,
như vậy trãi qua trăm ngàn năm tội nghiệp mới tiêu hết. Nếu
được làm người thường có chứng bịnh ăn không tiêu hoặc thân thể gày
ốm hoặc có tướng mạo xấu xí…
Tiêu chảm địa ngục là địa ngục chém chặt:
lúc sanh tiền giả làm đạo sĩ hoặc giả làm thần thánh, làm phép lường
gạt tài sản của chúng sanh. Ngọc chuẩn nói không kính thiên
địa thần minh đều đọa vào ngục này, đơn giản mà nói, phá hoại hoàn
cảnh tự nhiên, không chân quí nguồn nguyên liệu tức là không kính
thiên điạ. Người thông thường hiện nay chẳng có khái niệm kính
sợ thiên địa, có rất nhiều tai nạn thiệt hại kỳ thật đều do nhân tố
con người làm ra, thí như khai thác núi rừng, nguồn nước, đều bị ô
nhiễm.
Bạc thiệt địa ngục là địa ngục kéo lưỡi:
Phật dạy kẻ ưa nói lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ hoặc
cống cao phỉ bán kinh đạo, đố kỵ người có đức độ tài năng, ỷ thế cậy
tài khinh người thì đọa vào địa ngục này. Quỷ tốt trong ngục
kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt đốt nóng kéo lưỡi đức đoạn,
sắt nhọn đốt nóng
đâm vào cổ họng khiến cho người muốn chết cũng không được, thống khổ
muôn lần không kể xiếc, cho đến ngàn vạn năm mới hết, khi được làm
người quả báo nhiều bịnh căm ngọng, không thể nói chuyện, nhìn thấy
cảnh địa ngục này khiến cho chúng ta được khải thị rất sâu, tội báo
của khẩu nghiệp đích thật là thống khổ thấm thiếc.
Phát than địa ngục là địa ngục nước sôi:
lúc sanh tiền ưa thích ăn đồ biển sau khi chết liền đọa vào địa ngục
nước sôi ngày nay con người tham ăn vì muốn ăn đồ biển cò tươi,
thường đem tôm cá còn sống bỏ vào trong nước sôi nhìn thấy chúng nó
đau khổ muốn thoát khỏi nhưng vô phương. Sau cùng thì trở
thành món ăn ngon của mọi người, thử nghỉ hưởng thụ chỉ có một thời
tương lai phải chịu quả báo rất khổ có đáng không?. Lại như
tội nhân lúc sanh tiền hay thích giết gà vịt heo bò dê…thường đêm
chúng nó nhổ lông thiêu sống hoặc còn sống đem thiêu nướng sự đau
đớn thảm thiết vô cùng oán hận, một ngày kia sau khi chết đều phải
chịu quả báo nước sôi, chúng ta phải suy nghỉ cho kỷ lưỡng.
Bát bì địa ngục là địa ngục lột da: kẻ
đọa vào địa ngục này lúc sanh tiền làm nghề lột da chúng sanh, thí
như kẻ giết rắn thường hay lột da của nó, cắt thịt và lấy máu tươi
của nó hoặc roi vọt ngược đãi chúng sanh, khiến cho da thịt tan rã,
sau khi chết lại đọa vào địa ngục này. Lại dùng ác tâm hiếp
đáp ngược đãi người ta giống như: lột y phục của người ta khiến cho
người ta đau đớn không kham nổi, phàm là tạo tác nghiệp này sau khi
chết thì đọa vào địa ngục lột da.
Hỏa luân sao băng địa ngục là địa ngục xe lửa:
phàm là lúc sanh tiền lấy tâm sân hận ngược đãi con cái của chồng
trước, kẻ tạo tác tam nghiệp sát, đạo, tà dâm, sau khi chết đều đọa
vào địa ngục này. Trong gia đình cốt nhục không thể sống chung với
nhau là nhân luân bi kịch, những đứa trẻ vô tội đáng thương rất là
thê lương đã không có cha mẹ thương yêu còn lại bị cha mẹ ghẻ ngược
đãi càng thêm thê thảm, ngày nay hiếp đáp, nó nhỏ yếu, tương lai nó
mạnh, anh yếu tức thì quả báo hiện tiền, lúc đó hối hận đã trễ.
Nhân tánh vốn thiện, tấm lòng thương người ai
ai cũng có đủ, có duyên thì trở thành người trong một nhà, tất cả
đều do nhân duyên túc thế, đời người chẳng qua là mấy mươi năm.
Kiếm thụ địa ngục là địa ngục dùng
gươm giáo: Trong kinh Khởi Thể
nói địa ngục này, cây cao một muôn do tần, gai nhọn 16 tất, quỉ tốt
nắm lấy tay tội nhân trèo lên cây hứng thụ rồi ném xuống, bụng lưng
bị gai đâm, da thịt đau tan rã, là lúc sanh tiền phong lưu chơi chán
rồi bỏ, không châm lo gia đình khiến cho phải chịu cảnh nghèo nàn
khổ không muốn sống, sau khi chết thì đọa vào ngục này.
Trong Kinh nói: khi tội nhân thấy cây kiếm thụ như cô gái xinh đẹp
thân rất mềm mại giởn cợt vui đùa, tội nhân nhìn thấy sanh lòng ái
nhiễm, chạy đến cây kiếm thụ, không ngờ lá cây sắc bén như dao, cắt
xẻo thân thể đến cắt gân lại cắt chẻ đến xương tủy như vậy cắt chẽ
toàn thân cho đến rã rời, gió thổi được sống lại, thì bắt đầu lại
muốn lên cây, muốn gần cô gái ấy, nào ngờ cô gái lại ở dưới đất cô
gái liền cất tiếng nháy mắt và kêu gọi do vì nghiệp lực của tội nhân
mạnh mẽ lòng ham muốn hãy hừng, nên bị chặt đức gân cốt và mạch tủy,
như vậy toàn thân bị cắt xẻo, tội nhân lên cây xuống cây, nhiều lần
như vậy đuổi theo chịu khổ thọ báo, thảm khốc như vậy làm sao không
khiến cho người rùng mình rợn gấy, cảnh tượng quả báo thê thảm trong
địa ngục cho thấy được là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô
biên.
NghĨ lại đời người ở thế gian có bao nhiêu năm, tại sao không lợi
dụng cái thân thể này của chúng ta để đi làm lợi ít cho chúng sanh.
Xạ nhãn địa ngục là địa ngục mù
mắt: Kinh luận nói: lúc sanh tiền
lấy ác tâm ác nhãn đối đãi với cha mẹ đây là bất hiếu, thử nghỉ đời
người khi đến tuổi xế chiều như gọn đèn trước gió, con cái đối đãi
với mình bất hiếu như vậy làm sao mà không đau lòng.
Bá thiện hiếu qui tiên, chữ hiếu là cái gốc của sự làm người, gia
đình là nền tảng của sự giáo dục chúng ta có thể hiếu thuận, tức là
con cái học tập noi theo cái gương tốt nhất bởi vì ngày nay nền giáo
dục không coi trọng giáo dục đạo đức, trẻ con từ nhỏ chỉ biết đi học
không biết cảm ơn ân, càng không biết thể hội sự muôi nấng cực khổ
của cha mẹ. Hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời cha mẹ đem tất cả
thứ tốt đều cho nó, từ thỏa nhỏ được nuông chìu thương yêu, khi
trưởng thành thì nó tự nhiên ngủ nghịch bất hiếu, là ai tạo thành?.
Tam Tự Kinh nói: dưỡng bất giáo phụ chi hóa là nuôi không dạy lỗi
của cha mẹ, từ thỏa nhỏ không dạy quả báo của tương lai tức là nó
bất hiếu, kinh lại nói tội nhân ở trong ngục này tiêu nghiệp hết nếu
được thân quả báo là mù mắt lưng gù thọ mạng ngắn gủi kẻ đọa
vào địa ngục này vĩnh viễn ở trong tối tâm cho dù được thân người
cũng vô phương thấy được ánh sáng.
Tích tất địa ngục là địa ngục đâm
đầu gối: Ngọc Chuẩn nói: lúc sanh
tiền chiếm lấy tổ nghiệp tạo tội thị phi kẻ làm mâu thuẩn giữa anh
em tranh tụng sau khi chết thì đọa vào ngục này.
Xã hội ngày nay con cái vì tranh đoạt tài sản trở mặt thành thù bỉ
thử đều như vậy, lúc con cái được kế thừa tổ nghiệp phải nên lấy tâm
cảm ơn cẩn thận lể táng truy niệm tổ tông đem lời dậy của tổ đức
phát dương quang đại mới đúng.
Điện:
01-02
||
03-04
||
05-06
||
07-08
||
09-10 |
|